Em mới lượm cái xác ni, phần rề còn nguyên sẽ thay phần công suất thui. Mà xác ni em còn dư 1 cái nữa phần rề cũng te túa luôn nên chuyến ni phục hồi cả hai luôn
nỏ có nâng mô, cụ chơi mới luôn, bữa ni nghe rẻ rồi đó, chứ đồ củ mua lúc vàng thấp giá bán lại theo giá vàng cũng chát lắm đó :mrgreen:
ở nhà em có bộ tháo ra từ ô tô mà cắm vô nghe nó cứ phè phè, tép tơi mịn bass lồng lộng Nhưng mà em nghĩ thấy mấy thùng bóng không làm chi thì phí quá
Đó là vít để bắt ổ cắm Mẽo vô chát xít, còn vít cho BACL của cụ Nike và hộp ổ cắm thì phải loại lày mới đúng điệu lày Lỗ lục giác dé. Khoan âm vào chát xít hình phễu cho cái tai nằm lọt vô luôn Còn vít bắt cục BA vô chát xít thì chụp thêm cái mũ đen đằng sau đoá. Chơi tới ri thì ngay cả lão yes no cũng vái cả tơi cả nón :lol:
Cụ Tư đi tìm vít xưa nớ để bắt lổ căm cho cụ Nike nhưng ko có nên chơi vít tròn đó. Mà cụ ghé lấy PH14 ngay hí, đang để tét ở đầu CD hịn lão của lão Lẽ để thưởng thức đây, rãnh thì ghé luôn :mrgreen:
Ok, then kìu cụ diều Bớ cụ Triết, cụ ko đánh thì vát mớ đĩa đó cho cụ Din đập cho miền với. Mấy lối chừ toàn ăn cả phôi của cụ Din miền thiệt ái ngại qué @cụ Nike: rứa cụ có còn cần vít lỗ lục giác nớ khôn? Giờ thì phần nguồn ở HAG không có ai đầu tư ác liệt như cụ Nike. Nghe đâu shop lão yes no sắp đóng cửa vì ko còn chi để bán vì cụ Nike đã hốt hết rồi
Hờ hờ, CD PH14 ni đầu CDP mềnh đọc ngon và nội dung hay nữa nên coby phát rồi. Cụ Ới mai ghé mềnh nhận công văn, giấy tờ... chi đó bơ lấy CD ni luôn hí, hay là gửi 6A?
Ngoài tiệm Ngọc Thạch đường PĐL Huế có bán đồng hồ UniT (đồ Chị La em ko khoái lắm nhưng tạm rứa cái đã., săn lùng trên Net sau)