Có đồ xịn vô thấy cái vỏ khác xa cũ nhiều, like @cụ Nike: Ruột xô lên mấy bữa trước rồi mà, cụ mau quên quá. mà hình như cụ còn mắc "nợ" gì ở số 6 mà cụ Đại cứ hỏi cụ hoài
sáng ni tập hợp rồi đi đồng nát, nhờ xe cụ chở về vì nhiều đồ quá! xong tổng kết đồng nát là có cay :lol:
Đèn thì đỏ ok rùi, cổ và mùi mẽo thì có ở ebay chơ cổ và mùi xít cũng không có. Chỉ còn cách chơi nguyên 1 bọ lủng túi. hu hu hu! Tên cúng cơm là 470k nhưng để gọi được hồn lên thì phải 120k.
Mấy cụ đọc Tuổi tẻ cuối tuần số 35 mục Tạp Bút có bài về nghe dạc dớ dung đó, mà chống chỉ định cụ mod vì ko thích nhạc chị Nọ. mền tìm online chưa có, thời đại ni mà Báo lớn cũng chậm :lol: online
Ruột có đây,quấn tay cuộn thứ cấp chạy 3 năm rồi. Noise filter SIEMENS xịn. Vit nớ tìm ecu cho vừa cũng đỏ con mắt nên em chọn vít inox cho khỏe. Còn cọc mass để dọa ma chơi vì điện ổ cắm ko có mass :lol:
Nhìn mớ dây trong ruột mà thấy nản hết DIY. Mang gấp lên cụ Ái chứ dây loằn ngoằn kiểu ni thì khỏi cần cục lọc cũng OK. Rứa mà còn lắp 2 ổ cắm ngược mass nhau mới ghê chứ, đúng là điếc không sợ súng. À lộn không sợ chập. :lol:
Chưa rõ TN noái chi, nếu chập thì hôm qua đến chừ đã bùm chéo rùi :lol: rứa mà nghe mấy CD luôn, đặc biệt là PH14 . Một ổ là 220V, còn ổ kia là 100V. Em dò từng cọng dây một mừ, tại nhà nghèo không có khói mua dây nên màu xanh nối màu đỏ.... :mrgreen: . Chỗ mô loài ra mới cần đẹp còn chỗ mô kín thì ko cần đẹp :mrgreen:
Thiếu chi bù nấy, khi mô đủ thì thay :lol: Mà em hỏi màu đỏ có được không mà, vì ở nhà mình chưa ai chơi màu nớ Kể ra Cụ cũng tài , chỉ nhìn là biết thiếu , không cần nghe!