Không mô cụ Xì cốt ơi, cái thằng nghịch tử nớ hắn không có theo Đại Lão tiền bối mô, hắn chỉ mê đồ hỡn
Bựa nj eng có ship đồ bên IS về nên cái chữ kí nớ hắn cấp quyền để tránh bị khủng bố mỗi lúc back to HAG đoá...nghe noái nơi nj toàn là dân chơi theo kiểu IS cả nên cứ vài ba h là có 1 vụ trảm nhau hà...ra đường chộ tên mô cũng lè kè 2,3 cây mã tấu bên lưng mà khiếp ...với lại bựa nj theo luật đạo Hồi thèng mô ghiền đồ hỡn, đồ Mẽo rứa là xử lun **==, vừa xử vừa quay video, post hẳn hoi đó nha...
hôm qua mền có đọc được tin thèng mô ko chơi đồ chi mà chỉ cần đi theo ngồi tám với mấy thèng chơi đồ hỡn, đồ Mẽo rứa rứa là cũng bị xử luôn, vì mấy thèng nớ cũng là bạn của thèng ghiền đồ hỡ, đồ Mẽo đoá
Ui cha, Chào eng Sì cốt Lâu ngày quá eng hè, dạo này có chi vui không anh chứ từ ngày Tre nướng thành nướng tre không gặp để keng với Anh cho vui. Mai mốt nhân dịp Ba con sáu đi với Anh em cho vui Anh nhé. Bữa ni chơi tiếng Ả rập nữa mới ghê, chắc mới đào tạo bên IS về. :lol:
Dạ thanks en đã có dã ý...dưng e cũng hơi lo lo vì 3con6 là gỡ lắm đó en C6H6Cl6: thuốc trừ sâu 666 (hecxa.cloxi.clohecxan), với lại: http://vtc.vn/giai-bi-an-con-so-quy-sa- ... 392747.htm :mrgreen: ...sợ tới đó dễ bị trẻm lém :mrgreen:
Rứa cụ thấy con 665 thì ghé 6 kêu 1 thùng ba con 3 nhấp tạm chờ, mấy cụ khác tới sau là ba con 6. Giừo cụ lại chuyển qua nghệ thuật màn chiếu à :lol:
...chài chú mj cũng là quân biết lý sự đó hèo, tránh 1 con 6 mà lại vô 6.. bữa nj chít trùng hay ren mà toàn là sáu :roll: rùi lại 333. Đã ký arab mà cũng có thèng đọc được_chú rãnh wá hi_đỗi chữa khác rùi tề, chú giỏi vô mà săm... :lol:
----------- HAG هي موطن لمعالجة مكبر الصوت الأفضل في العالم، حيث خلقت إعادة، ومن ثم نقلها إلى سلة المهملات Để cụ mô có xưởng chế tạo loa vô đọc hí :mrgreen: , mền đổi lại tý cho bác Gồ dễ dịch :lol: هي موطن لمعالجة مكبر الصوت الأفضل في العالم، حيث خلقت إعادة، ومن ثم نقلها إلى سلة المهملات HAG
Chữ ký của Scott Cụ google dịch lại là: " Là nơi để giải quyết các loa tốt nhất trên thế giới, nơi tạo lại, và sau đó chuyển chúng vào thùng rác." Thấy đúng thiệt, Cụ Scott mua loa hãng về đánh ca nhạc không được, cháy từa lưa rứa là tháo củ Jin ra chơi loa tàu vào oánh bét nhòe vẫn không cháy loa mà quay sang cháy đẩy, thế là rã xác vào thùng rác. Chính xoác là cụ Scott luôn.
Mới 1 đao mà cụ Xì cốt Zombie chạy mô rồi, huống chi gặp mấy thèng đeo 2 -3 đao nữa thì reng, chắc mất xác :mrgreen:
Chu cha, nể tiền bối Xì cốt luôn, giờ mà còn nhớ công thức thuốc rầy 3 số 6. Hay là lão tiền bối đang bào chế loại độc dược đó dzậy ?
...mà nghĩ cũng nực cười, nguyên văn tui chém bằng tiếng Ả rập là: "...Là nơi xây dựng các khuyếch đại âm tốt nhất trên thế giới, tái tạo, và sau đó ném chúng vào thùng rác." Rứa mà cụ Gồ cứ khăng khăng bảo " khuyếch đại âm" chính là loa. Tui bình tĩnh viết Amplifiier tề, cụ cũng bảo là Loa, tức mình hỏi rứa speaker là cái chi, cụ cũng nóai là Loa lun...Ui cha...bá đạo chưa tề, rứa là cái câu của bác Sáu đọc được chính là sản phẩm của cụ Gồ đó...(xin nói thêm ở đây là các từ ấy đang ở trong một cụm từ của câu, cụ Gồ đoán mò theo ngữ cảnh mới ra nông nỗi rứa đó) Chặp sau, cụ Gồ alô cho tui giải thích rằng: Đừng cãi, kiểu Ả rập nó là như vậy. Hễ cứ khuyếch đại thì gọi là Loa cả, tụi nó đếch biết âm ly là cái chi chi hết vì bản thân hắn cứ im re chứ có động đậy chi mô mà kêu là khuyếch đại ?!! :lol: Cái âm ly đèn đôi khi cao hứng cụ dịch 1 cách văn vẻ là: Khuyếch đại năng lượng ánh sáng_Haiz_có sai mô nà_ Tube Amplifier dịch là Khuyếch đại ống_cũng không sai. Hẳn là cụ Gồ luôn đúng, cái sai chỉ ở chúng ta...Vậy nên đừng bao h tin lời cụ, vì cụ nầy cũng lém nhiêu khê...Tám chiện đêm khuya chút đỡ bùn ngủ thui...Tạm piệt hey...
......cụ Gồ alô cho tui giải thích rằng: Đừng cãi, kiểu Ả rập nó là như vậy. Hễ cứ khuyếch đại thì gọi là Loa cả, tụi nó đếch biết âm ly là cái chi chi hết vì bản thân hắn cứ im re chứ có động đậy chi mô mà kêu là khuyếch đại ?!! :lol: Cái âm ly đèn đôi khi cao hứng cụ dịch 1 cách văn vẻ là: Khuyếch đại năng lượng ánh sáng_Haiz_có sai mô nà_ Tube Amplifier dịch là Khuyếch đại ống_cũng không sai. Hẳn là cụ Gồ luôn đúng, cái sai chỉ ở chúng ta...Vậy nên đừng bao h tin lời cụ, vì cụ nầy cũng lém nhiêu khê...Tám chiện đêm khuya chút đỡ bùn ngủ thui...Tạm piệt hey... [/quote] Ê Xì cóot : Đả noái rùi mờ ở đây toàn người đi chân đất đá banh dựa cụ mi đi giày đinh đá banh da vô đây mần chi hử Dạo ni ăn ị bình thường không mi ? Thỉnh thoảng có ghé thăm thằng Dủng sậy không ? @ Cụ Tẩu miền có món nợ với cụ nhưng thất nghiệp cả năm ni rồi không mua bán chi được nửa cả miền hứa sẻ giải quyết sớm cho cụ ,rất chi là xin lổi hấy
Thôi thôi, mền chém dao cùn vô đá rồi, gặp cụ Xì cốt ni tu luyện lâu ngày, thôi thôi, mền thu đao về ngồi hóng bia. mà cụ toàn chém lúc sau 00 00 00 giấy thì khôn phải là con mà à? :lol: , Vừa Xì cốt vừa mà thì là Zombie đó :lol:
Ngồi hóng từ sáng chừ có bia chưa [/quote] Chưa có cụ nên chưa chộ :lol: chờ cụ Nike lâu quá! :!:[/quote] Tự sướng thôi, mỗi ngày chưa được 1 trang thì đợi mấy cụ lâu lắm
Mới 1 nhát mà nóng rồi tề, Cụ Google dịch nguyên văn đó chứ có phải tui thêm bớt chi mô. Nhìn đồng hồ thấy không giờ mà Anh cũng thức để gõ mấy trang đúng là ghê thiệt. Vụ hôm bữa em có hỏi Anh cặp kèn Beringer màng titan, bây chừ đống rác khủng có không rứa. Nghe Anh có nhiều thứ đang đợi đã ghê, mang xe tới hốt hết rác để quy ra Huda hí. :lol: