Cái hội trường vài trăm mét vuống chả nhẽ Mod nghĩ lấy bs làm tham chiếu? Loa bự oánh trong cái phòng to nớ thì sẽ giống bs oánh trong phòng nhỏ :lol:
Phòng nhỏ đi cũng rứa vì BS khó mà tái tạo được tiếng trầm sâu để Ban GK đánh giá khả năng các amp dự thi @all: vụ Off răng đây các cụ
Sao nghe dạc mà cứ thích nghe trầm sâu, cứ ùng oàng thì nó mới phê à :lol:. Âm nhạc vốn là giọng ca của con người sau đó mới có thêm nhạc cụ, cho nên dải mid vẫn là quan trọng nhất. Mod ko thấy ai cũng nói amp đèn bass ko bằng bán dẫn mà cũng thích đu theo chỉ viện nghiện tiếng mid của đèn à? Off thì thứ 7 hay CN ni tại nhà Mod cũng được, a em đem bia mồi tới
Em quen món ăn Huế đậm đà quá rùi, ăn lạt lạt thiếu gia vị em ko ưa Mà test cái chi ri các cụ hè, ko lẽ tới nhà em coi ...MyTV :lol: , hay cụ mô có BúcSeo, amp, Rề tube, SS...đồ rứa đem tới giao vui cho vui. Mà giao lưu cho vui thôi, ko đá gà vì đá gà xong gà chạy tán loạn đi bắt lại mệt quá :lol:
Dậu thì vỉa hè cho vui, thích chi gọi nấy , nhiều khi còn thấy em thấy út :lol: Còn bát to bát dỏ thì thôi, mền thanh lí hết rồi, sắm ống xong rồi lại mê tiếng ầm ầm ục ục của Phân Khối lớn cho đủ bộ :roll: Dân dịp ngày mai có chiến dịch bán hàng aduh thì đi ngồi mô chả có bia chả có chưn dài hầy :mrgreen:
Em cũng thấy ra ngoài có em út có ồn ồn mới vui. Về nhà cụ có nhiều cụ cao niên tức ngực đau đầu hơi bất tiện
Công dận cụ danh thật, dưn mừ cụ bàn nhiều quá nên giờ vỡn chưa ra là vì thía? :lol: Có cái dậu ko mừ cũng mệt hầy. Thích là nhích ra vỉa hè :mrgreen:
Chiều thứ sáu cuối tuần đê các cụ, mấy hôm nay bận quá khô nước hết rồi. Các cụ đồng nát mô hết rồi, rửa đi. Cưa, khoan, bào, đục, dùi... :lol:
Dậu thì mấy cụ tránh thứ 2, tư và thứ 6 trời nắng đẹp cho mền với - làm mền thèm thì mau chết :lol: , còn lại thì gà trống :mrgreen:
Biết ngay mà. Vậy các cụ đi đánh cầu đánh lông còn tui chạy lông bông cho xong. Chuyển lại ngày mai thứ bảy giao Mod quyết. Ưa thì về nhà Mod nghe bass to xong ra Đập đá hoặc Seven cho nhanh.
Em xin Pang chủ cho em quyết cái vụ óp cuối tuần ni nghe: Nhân dịp giỗ ông cả thèm, em kính mời các cụ chiều mai lúc 3h tại quán " thịt đồng loại" Lê Ngô Cát ( chỗ đồng bọn đã từng ngồi mấy bận-em không nhớ tên ) Sự hiện diện của các cụ là niềm vui của cái ... túi em