Re: Huế Audio Group-DIY-Chém nhau Em cứ ngang như cua: Mái thẳng thì " âm thanh thẳng", mái vòm thì " âm thanh vòm" :lol: Bác ưa âm thanh thẳng hay âm thanh vòm :roll: Em đùa để diễn đàn quay về vui vẻ như xưa, đừng có ném đá em vì cái kiến thức âm học lỗ chỗ như tổ ong mà tội em
Re: Huế Audio Group-DIY-Chém nhau Bác benngu: Chắc không được bác, vì theo nguyên tắc dạng vòm thường bị om, vang tiếng. Trần nhà phẳng đôi khi người ta còn phải làm cho lồi lõm để tán âm nữa mà. Hoặc bác làm theo dạng ấy nhưng để cho gấu mẹ và gấu con hát opera :lol:[/quote] Cám ơn bác Thanhue góp ý. Em thì không rành về âm học, nhưng em thấy cai studio ở trong cái link dưới ni họ làm dạng vòm. không biết là họ cố ý làm như vậy hay là họ tận dụng tầng hầm cái nhà để làm studio? http://www.youtube.com/watch?v=HocWBv1g_fo[/quote] Em cứ ngang như cua: Mái thẳng thì " âm thanh thẳng", mái vòm thì " âm thanh vòm" :lol: Bác ưa âm thanh thẳng hay âm thanh vòm :roll: Em đùa để diễn đàn quay về vui vẻ như xưa, đừng có ném đá em vì cái kiến thức âm học lỗ chỗ như tổ ong mà tội em[/quote] Cám ơn bác góp ý. Em chẳng dại ném đá vào tổ ong đâu.
Re: Huế Audio Group-DIY-Chém nhau [/quote] Em cứ ngang như cua: Mái thẳng thì " âm thanh thẳng", mái vòm thì " âm thanh vòm" :lol: Bác ưa âm thanh thẳng hay âm thanh vòm :roll: Em đùa để diễn đàn quay về vui vẻ như xưa, đừng có ném đá em vì cái kiến thức âm học lỗ chỗ như tổ ong mà tội em[/quote] Cám ơn bác góp ý. Em chẳng dại ném đá vào tổ ong đâu. [/quote] Bác nói hay quá. :mrgreen: Bác làm thẳng sau này muốn tiêu hay tán gì thì tính. Làm cong muốn thay đổi thì phí lắm...
Re: Huế Audio Group-DIY-Chém nhau Bác để ý trong video này thì cái vòm cũng được tiêu tán âm cẩn thận, theo em nghĩ có thể họ tận dụng lại căn phòng này để làm phòng thu âm và nếu các bác để ý thì căn phòng này thiết kế có ý đồ. Trần nhà và vách đều không phẳng mà gồ ghề lấm tấm, ngay cả cái cầu thang cũng thế nên phải nói không đơn giản :lol: Thôi thì theo em bác cứ làm phòng nghe thẳng đi dễ bố trí và tính toán, lỡ sau này nghe không hợp còn tận dụng làm phòng ngủ cho gấu con
Thôi em "lặn" đây không mấy Anh hùng núp tưởng cao thủ thật vác gạch ném em thì chít :lol: Em dị ứng từ cao thủ này rồi bác Ái ơi :lol:
Hà hà! cái bác này, sợ rắn quá sợ cả dây thừng :lol: Đã lên đây là chấp nhận có ngày bị ném đá, chém bão. Nhưng mà yên tâm, nếu người ném, chém với ý đồ tốt hoặc vui đùa thì cho ném, cho chém thoải mái; còn ném, chém với ý đồ xấu thì hè nhau ném lại chôn luôn, chém cho tan luôn chứ sợ gì. Bác cứ học Hoạn Thư í: " Ăn ở thì nết cũng hay Nói lời ràng buộc thì tay cũng già" hà hà...
Em có nghe tím Huế hát rồi... chưa quen nghe đầu phát và loa bên bác 1000chuong nhưng mà thấy tiếng nó rất khá Các bác! dạo này nuclear hơi nhiều nen em cũng thấy khó nghĩ Dĩ bất biến ứng vạn biến. Em tạm thời offline để refresh 1 thời gian Chúc các bác vui vẻ! PS : ko phải vì sợ rắn hay dây thừng :mrgreen:
hỏi thăm! Nghe giang hồ đồn là có 1 bác khá lớn tuổi, tu luyện cũng ngang hàng với Tây độc, khả năng thẩm âm và chế tác cao siêu, tên Đắc. Không biết bác có ở núi ni không?
Ui! ui rứa ah? em nghe vừa xem lại cái clip 2007,bác nớ đi rứa để lại tuyệt chiêu cho ai trời? tiếc hè!
Re: Ui! Thì Út xem lúc này VNPT người nào mới nổi nhất chính là người nhận được tuyệt chiêu đó! :lol:
hihihihi Nghe giang hồ đồn là có 1 bác khá lớn tuổi, tu luyện cũng ngang hàng với Tây độc, khả năng thẩm âm và chế tác cao siêu, tên Đắc. Không biết bác có ở núi ni không? Bác ấy về cõi âm lâu rồi Út ui... ui rứa ah? em nghe vừa xem lại cái clip 2007,bác nớ đi rứa để lại tuyệt chiêu cho ai trời? tiếc hè! Thì Út xem lúc này VNPT người nào mới nổi nhất chính là người nhận được tuyệt chiêu đó! :lol: Ha ha ha!ko có mô, biết chi về điện mô?chơi hàng hãng thui anh ui,, đừng có tin!hihihi
Re: hihihihi Mấy hôm nay a thấy lão đó cắm cúi diy dây dẫn truyền tín hiệu kỹ thuật số cao tần gì đó, cũng phải trình cao lắm mới làm được đó
Re: hihihihi he he he, mấy cái đó thì được,phụ tùng hàng xịn ko sao ko đẹp?hihihihi khi mô anh bày cho lão đọc điện trở tề, để còn phát triển DIY cái khác?ke ke ke!
Re: hihihihi Ở Huế chơi đồ hãng cao cấp ít lắm, nên anh ko mong lão đó vào con đường diy để mà anh còn được thưởng thức nhiều bộ dàn xịn Mà Út tội cũng nặng lắm nghe, biết mà ko khai báo là dung túng đó :lol:
Re: hihihihi Mà Út tội cũng nặng lắm nghe, biết mà ko khai báo là dung túng đó :lol: Út đợi ngày tuyên bố phá sản bơ mình mua rẻ lại cả ổ thôi. Chắc gần rồi đó! dễ chuyển qua nghề DIY dây dợ cung cấp lại cho a em sống qua ngày lắm!hihihi
Re: Ui! ui rứa ah? em nghe vừa xem lại cái clip 2007,bác nớ đi rứa để lại tuyệt chiêu cho ai trời? tiếc hè![/quote Chân truyền của cụ ấy hiện là Mod B.A đó Nhưng mà bác ấy mới tuyên bố lặn rồi
Re: Ui! Chân truyền của cụ ấy hiện là Mod B.A đó Nhưng mà bác ấy mới tuyên bố lặn rồi[/quote] Cụ ấy núp để DIY thôi, lặn là cụ ấy ngột thở, ngoi lên liền à.
Sau bão trời quang mây tạnh, nhưng người đi đường thật ít Chắc còn sợ ra đường bị cây đè Bao giờ phố phường tấp nập lại nhỉ? Hay là tìm một vùng đất khác sống? Thời tiết Huế thật khắc nghiệt, con người Huế cũng....
Nhà em cũng mới báo vào HN mưa bão. Em đang tính vào Huế cư ngụ mà nghe cụ nói thế này thôi thì em lại trú tạm Hà Tĩnh một thời gian :mrgreen: Con người ở đâu cũng vậy thôi bác, có người thế này thế khác, ngay bản thân mình cũng có những thời điểm thế này thế khác...nhưng đi một ngày đàng học một sàng khôn!