Hehe, cái ci chứ cái vụ ni hơi bị nhiều, miền cũng thuộc loại hay đến sau về sau nên cũng thường dính chưởng. Cụ cứ vui đi, cứ xem ngày đó có gọi thêm vài lon ADUH. Chiều ni mưa cụ nghỉ tenit thì gọi nhé, đi rồi uống giảm 2 lon buổi sáng là xong khỏi lăng tăng mệt người. :lol: Cụ Nike ơi, trời mưa.
Đang chạy gạo, tranh thủ vô tám, nghe Pang chủ hê tên Lê Ngô Cát cái mà nước miếng chảy đầm đìa Dê nướng mọi Bếp than hồng Phiếm lông bông ... Ui chao :?
Bưa như gặp trời mưa hí :shock: , bữa ni ai kêu thì kêu cụ Đại ra ấy ấy luôn, thời bao cấp qua lâu rùi. Chiều ni a.Pi có gọi nhưng mềnh đang ngắt ngưỡng vì công chuyện (mặc dù chả thích uống chỗ ni), thích ngồi với anh em HAG hơn, tiếc quá. Mà vụ chi ri hè
Chuyện thì nhỏ nhưng để xử lý thì không nhỏ chút mô hết! Thời gian gần đây mình hay chơi chiêu là tính tiền sớm, cụ thể mình tới là kêu tính tiền ngay, và như rứa chuyện sai sót ko gặp. Hai ba ngày ni miền ko tới là lại phát sinh. "Nhân vật chính" là người ko phải trong hội cho nên có nói trên ni hắn cũng ko nghe, tốt nhất anh em cứ chơi chiêu của mình, cứ tới là kêu tính tiền và... đừng có tới muộn quá ko thôi thì chiêu chi cũng hỏng :lol:
Đầu ngày đén 6 vui vẽ đi các cụ :lol: Xem Đỏ bầm đã cập cảng Xì gòng, đang làm thủ tục ra Huế chưa? mà có cơ hội hóng hớt đồ hỡn tý :mrgreen:
Khi tối chơi chơi rứa mà mình say chết, chỉ nhớ Cụ Pi với Din phán một câu " Dê Tuần ngon!" mà nghĩ lại đang ăn Dê Lê Ngô Cát mử Din : Cụ mê trải nghiệm đồ hởn thì lúc mô mình điện Cụ, đừng đưa lên đây có người chỉ thích diy lại đắng lòng
Ham vui món Tuần mà đến bây chừ còn bí tỉ đây. Hoa cả mắt, đau cả mặt. :lol: Lần sau E không dám chơi cao ni nữa.
Cụ MTriết, mạch hôm trước vẽ còn sai mấy cái nữa, khi tối em ráp xong hết mới phát hiện thêm lỗi mạch bên rơ le. Thôi để em vẽ cái khác rồi làm cũng được hí. :cry:
hờ, lần đầu thấy 2 cụ say dê Tuần . Cụ Pi còn đưa mền với cụ To về tận nơi xong mới về, mà hình như nhà cụ ở dưới cầu Vượt hay răng mà thấy chạy về hướng đó :lol: Khi hôm có nghe thông báo: đền gióng không nhận đồ khủng nặng nữa vì bưng ko nổi do uống cao trăn 2 lý nên đã liệt ngũ chi :mrgreen:
Sáng ni cụ Pang chủ cũng bẩu khi tối say toe tua, cụ Nike uống ghê quá. Nghe nói 2 Cụ làm hơn 1 lít rịu :lol:
Uh, chỉnh lại rùi cho a cái file pdf cũng được, a ủi thử xem chứ cái trước xấu quá, linh kiện miền toàn hịn cũng tiếc
Ừa, cuối năm Mod chỉ chờ nhận thưởng chứ có bận chi mô, làm 1 em đi cho xứng với mê DIY, cụ tẩu ủng hộ 1 em để kéo 1 đoàn cho zui :mrgreen:
Em hẹn sumo 2015. Chơ chừ tới đầu năm sau em lao vô dự án lớn mà dự án lớn ni không khóe em nhờ Cụ DIN hộ công em :mrgreen: Nhờ cụ giữ giùm em mấy cái thẻ