Ôm chi nhiều cho nặng bụng rứa cụ, thảy ra 1 cái còn nhiều cái mà còn có đạn để diy rồi làm đủ thứ nữa, chứ anh em ở đây chẻng còn ai máu đi Sumo nữa mô @ cụ Lọ mọ: có ở 6 chưa?
Tối qua hơi ngã nghiêng chút về bật CỐI nghe chơi thì nó không chạy! té ra lâu ngày không chạy nên băng rít, tua tới tua lui bơ hắn...chạy ngon , lâu ngày nghe CỐI trên diy amp thấy cũng phê, hê hê hê
Ghé 6 chút về rồi vì phải làm thợ nề, thay đường ống thoát nước mới, ko có cái búa vừa tay phải chơi cái búa tạ nhỏ giờ oải cả người, ái dà, lâu ni toàn sắm đồ chạy điện mà quên mảng chạy cơm :lol: @Mod: select all post cụ Ngự nhe
OK khi mô cũng được cụ, vì đầu ghi lại lên đường đi viện rồi, chắc sắm cái mới :mrgreen: hao đạn quá! @ Cụ Nike: lè mí cho số bill đi
http://www.youtube.com/watch?v=YowMIzeNW5o ước gì em chơi được như em í chỉ định nghe bằng sub mới phê
Kho đạn ni của cụ Ới, cụ tẩu cụ Nike và nhiều cụ khác gửi, lỡ dùng ko có đền đạn thì tiu :lol: thôi cố gắng cày đã
Mền đả coi clip ni 1 lần, ko biết của bác nào chỉ ra cũng trên VNAV này, ấn tượng nhất là thấy chơi dùi trống đánh cái xèng, dùi dội lên và chộp chơi tiếp, khả năng xoay dùi trống cũng rất ấn tượng, chắc tập nhiều lắm :mrgreen: mừ em nì lỡ buổi đêm mà cầm nhầm tưởng dùi trống hất mạnh lên 1 cái thì chắc chết rắc ... tiêu Mấy cụ ui: trời lại mưa
Báo cáo cụ MT là mạch chạy hoàn hảo rồi mặc dù còn phải nối 2 đoạn dây do sáng nay vẽ sai :x . Chừ chỉ còn tính toán con R* để hạn dòng vào acquy nữa là xong. Đúng là mạch này rất hay không lo bị xả cạn, không lo quá áp, và không lo xạc nữa chừng. Thanks cụ giới thiệu mạch hay .
Có kho acquy lâu không sài do không có mạch nạp, giờ em DIY mạch nạp để nạp không thì cả kho vất cũng uổng :lol:
Say thuốc chơ có say rượu mô nà, nước cốt mà đem ra dậu [/quote] thôi cụ ấy chờ chai nhỏ tưới em EIKO ngày mai :mrgreen:[/quote] Nghe noái sáng ni sấm chớp đùng đùng mưa to gió lớn cuốn trôi cầu ga rồi phải không cụ Din? nhờ cụ chạy lên kiểm chứng zùm :roll:
thôi cụ ấy chờ chai nhỏ tưới em EIKO ngày mai :mrgreen:[/quote] Nghe noái sáng ni sấm chớp đùng đùng mưa to gió lớn cuốn trôi cầu ga rồi phải không cụ Din? nhờ cụ chạy lên kiểm chứng zùm :roll:[/quote] Rứa là Eiko và ẻm áo đỏ về đến Ga Huế rồi đó, đi đón Anh em ơi.
Thiệt hả, đã ri à, yeah Thông báo: chiều T7 ni, lúc 15H00 mời các cụ ghé em ngồi chơi lai rai ngắm mưa Huế (ADUH em chịu, hehe). Thông báo ni thay cho Giấy mời
Hạn đăng ký đến 31/11 là thỏa mái nhưng thi tháng 12 thì sợ không làm kịp. . Các Cụ nghiên cứu chủng loại trước đi, SE hay PP, Mono block hay Stereo.
Sáng ni tranh thủ đi cầu mới Dã Viên mà thấy cả đoàn xe tải xe cẩu kẹt nhau, thèng nào cũng xông xáo lao vô nhưng quay ra lầm bầm: "Mịa, đỏ bầm nớ mà có ông râu râu yêu cầu không vẹt không chợt ai mà chở nổi, đụng tạy vô thì yêu cầu bao tay xịn, nhẹ nhẹ để khỏi bay đi mùi mẽo khi về đến nhà, ... rứa thì ai chịu nổi , để chô ổng râu nớ với mới thèng đứng quanh chỉ chỏ tự lo về"