Vẫn nhớ hoài buổi chiều HAG úp chai để đón tiếp Espadon ,nhưng vị khách vắng mặt ...Buồn trong lòng một ít
Rất xin lỗi các cụ, hôm đó em chót hẹn 2 nơi mà lại bị trùng lịch => "mặc cả" mãi mới lùi đc về cuối chiều. Mấy làn sang chưa đc uống nước Sông Hương làm em vừa thèm ừa áy náy quá :cry: Hi vọng lần sau sẽ chỉ có một cuộc hẹn trong ngày...với các cụ để đc xõa thoải mái Thanks All !
Ha ha ha ha......... Tớ nghĩ cậu sẽ xuống núi sớm nhưng không ngờ sớm quá như dzậy Kiểu này không thể tu thành chánh quả rồi Càng dzui! Pháo đi! Nói như bác Diquanhun: quậy cho đục để câu...fes Ha ha ha..........
hihi, em mới alo chọc quê bác B.A về cái cối xay CD khởi động mồi bằng tay, bác ấy cười khà khà nói rằng ...HAY DOI DAY. Em có xúi bác xuống đồi V.Cảnh mau nhưng bác ấy bảo em đi chỗ khác chơi :lol: Cái bác caoboi ni, tu như bác thì em...khớp lắm, em giọt lẹ đây :mrgreen:
"Anh co ro lục tìm tờ thư cũ Khóc âm thầm mà tiếc những ngày vui" ........... HAG 2007 . Ai cũng trẻ và ...đẹp
Thôi, kiếm chỗ khác đi bác, cái quán nớ hôm kia em đi ngang thấy tộn bộn 2 đầu (phía trước đường NgTrai xe chạy rầm rầm,phía sau có cái hồ gần nhà thằng bạn em) răng mà test thẩm âm được,em sợ âm thanh bay xuống hồ cá chết hết :lol: .Mấy bác tổ chức test kỳ cục ghê, chỗ ni mà test phát hiện ra sự khác biệt của mấy sợi dây là em "ngủm" liền.Mấy bác HAG 2007 trẻ trung ghê, trừ trong đó có ông bạn già của em, nhưng em thấy mấy cái amli các bác làm đẹp thiệt đó, em sẽ phấn đầu làm đẹp hơn.
Bác 1000chuong giới thiệu mấy thành viên mà em chưa biết đi. Các bác ấy bây giờ ở đâu rồi ko thấy xhieen :?:
Không phải đâu, cũng là các bác ấy nhưng sau 6 năm tu luyện và ... tẩu, các bác ấy bây giờ khác xưa nhiều rồi, gặp chưa chắc nhận ra. Có bác đang tiếc thời trai trẻ oanh liệt . Các cao thủ HAG xuống núi khôi phục lại võ lâm đi thôi.
Ghê hè! DIY cũng giống như luyện công, có người như Lão ngoan đồng Chu Bá Thông, ung dung tự tại, cũng có người như Tây độc Âu Dương Phong, tẩu hỏa nhập ma. Em ớn
Không cần luyện gì cả bác ạ, em đây không có võ công, chẳng cần tu luyện vẫn cứ vô đây chặt chém thoải mái. Đây là nơi chém... thư giãn mà.
Em trả lời giùm bác Ái: Ông nớ tẩu là vì ông xài bí kíp dỏm lượm trên gu gồ, và binh khí nhái hàng hiệu xuất xứ từ xưởng chị na
Sáng ni tại DX có 1 phiên chợ đĩa CD gốc hấp dẫn quá Trời ơi! mới nghe 2 cái đĩa thôi mà nghĩ rằng " chỉ cần bỏ chừng ấy tiền mua 2 cái ni cũng xứng" bác Diquanhun post "phiên chợ" lên đi cho mấy bác thèm chơi Chưa hết, phiên chợ ngày mai hứa hẹn hấp dẫn không kém
Các bác DIY loa thân mến ! Các bác giải đáp giùm thắc mắc cụ thể của mình như sau : Mình có bộ phân tần rin 2 đường tiéng ,hoạt động ngon lành .Nay mình muốn mod lại thành 3 đường tiếng thì phải làm thế nào ??? Mong lời giải cụ thể và hợp lý từ các bác :?:
Rứa à bác, để em qua coi cho biết (rồi chém gió, chứ với cái dàn cỏ của em thì chẳng phân biệt gốc gác gì được)
Cụ chủ Banks hại e roài, 2 hôm vừa rồi nhậu say tè le, giờ nhậu tiếp chắc tối nay vợ đuổi ra khỏi nhà quá Nhưng lỡ rồi, tới luôn. "Thứ nhất là di - ai - oai, thứ nhì là cầm cái quai (bia)mà cụng... :lol: Thân mời các bác chiều nay 5h30 tập trung tại bổn quán để tư vấn phối ghép cặp monoblock chạy bóng Fes bác chủ Banks mới tậu: :lol: