Mền có đỏ bầm với tím nhắt rùi, còn vàng chóe cho cụ Nike, vả lại cụ nớ đại gia không chơi chung mô :mrgreen:
Hiiii .... Mấy ngày fin toàn nghe tiếng máy đục bê tông cả ngày , tối thì chở con đi học.Trước chừ có khi mô mình biết ri viu cái chi mô nà , chiều mô Cụ rảnh mời Cụ lên nghe thử rồi viu dùm mình hay chiều ni sau 5 h đi?
Đại gia là gia nhiều hơn thịt à mình chỉ nhìn thèm thôi... hết sức rồi Thiết kế giao cho Kiến Cụ là yên tâm rồi có chi mà phải duyệt , đập phá phần thô là giải phóng mặt bằng mà Cụ. Kiến: dự tính là có phòng xông hơi luôn hí
Cụ Lọ Mọ chỉ cho chổ lang thang trên mạng thấy nên siu tầm cho cụ Nike nì :lol: nhỏ tán gái Nữ sinh Huế
Chẹp chẹp lại ướt nữa rồi, mấy Cụ ác quá! Tuổi thơ mình mần chi được diểm phúc như Cụ nhỏ ngồi trên xe 67 nớ mà chụp hình! Nghĩ lại thấy mình ham hố quá cái chi cũng mê Chừ mà có được mấy cái xe như ri đem đổi qua audio cũng được không ít đồ
ảnh ni nghe chụp năm 1967 lân. Còn giờ đến đời con của cụ hắn ngồi trên oto rồi đó, nhanh hí, chắc đến đơi cháu thì hắn sắm máy bay riêng, :lol: khi nớ lại đi siu tầm xe oto, còn audio thì ngang đây chơ mấy hè :mrgreen:
Em lạy Cụ, mua sợi dây mà gấp 10 lần cái BACL mình chưa đủ trình Cụ Triết: bửa ni thôi mà có mấy chiếc 68 và chiếc 67 nớ bán ra thì mua audio cũng đã lắm rồi đó!
Ơ giá bằng BACL mà cụ :lol: , chắc họ nhầm, để mền liên hệ họ để điều chỉnh, chơ cụ Ới diy thấy cũng giống ri mừ
Nguyên tắc mua dây là phải dây mới, qua sử dụng rồi đừng mua cụ ạ. Mà mấy cụ làm bên viễn thông dây dợ thiếu chi, thấy treo đầy đường tề
Rứa thì để xin mấy Cụ viễn thông mua chi tốn tiền Chiều ni có Cụ mô hứng thú lên em nghe thử áo đỏ không hè?
Thú và hứng em đều có cả, tiếc đang bận mót lúa xa xôi quá. Hy vọng khi nào cụ có phòng mới rồi làm bữa rịu luôn
Nghỉ lại thấy cũng... xót, mới CN vừa nghe đó chừ ... banh xác rùi :lol: Chừ mà mấy cụ hô xì tọp là em ...chết đứng . Đây, đây cụ MT ui (thà là thà vứt hết ta làm lại từ đầu)