Huế miền rất vinh dự có " lần đầu tiên trong lịch sử " http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/ ... 63168.html http://nguyenphutrong.net/huy-quyet-din ... n-man.html
Ôi đụng chạm đời tư. Thiếu chi người rãnh sắm mấy thứ nho nhỏ như long đền đồng nát bỏ vô lon kêu cái keng không ai nói. Tui sắm có mấy cái cần câu cơm mà mấy Cụ cứ nhắc hoài. E thẹn, thật là e thẹn.
Các cụ, mai thay vì ghé 6A cafe thì ghé em góp ý cái chassic tí hí ( cho cha Cát sê méo mặt luôn :lol: :mrgreen: ). Thời gian ko còn nhiều mà còn nhiều công đoạn bã, sơn,...làm đẹp nữa
Reng cụ ko đem cha sút tới 6 để nhiều anh em góp í :lol: , như vậy tư duy nhiều người đến 1 người thành tư duy một người đến nhiều người :mrgreen:
Đem tới 6 đi Mod ui. Em thèm ly ét pờ rét sô quá Với lại tới 6 có mấy cụ có thể giúp cái vụ chát xít ni, cụ Tư chẳng hạn
Người ta nhiệt tình mời li cafe ở nhà, ngon dở chi không biết không hiểu răng mấy Cụ lại từ chối! Sumo thì đại diện cho tất cả mừ, bắt phải vác chassic tới 6 phải làm khó người ta không?
Cha cha là hắn nặng, các cụ bắt em bê tới 6 bơ chít em răng :mrgreen: Phần kết cấu cái chassic thì OK rùi nhưng cái đang cần là tư duy thẩm mỹ mang đậm bản sắc ấy
Cụ nói rứa cũng hơi quá, đây chỉ mới là giai đoạn làm xong cái móng thui chứ có phải tân gia mô, mà để mấy cụ kia bỏ dở thói quen buổi sáng lủi thủi về thì cũng tội . Thôi thì hoặc là Mod pm cái hạ tầng nớ cho các cụ coi, còn ko mai đem tới 6 là hợp lý nhứt, đằng mô cũng chỉ có cái vỏ nặng chưa tới 2kg thì nặng chi, với lại xe ô tô mà chạy gió cũng tội :lol: Chưa kể là mô nô bờ lốc thì Mod chỉ cần đem 1 cái là được rùi, ai bẩu đòi đem cả 2 làm chi
Đúng , quá là vì mình không biết chi về kĩ thuật và mỹ thuật ! Còn về cái chử tình ... thì các Cụ nghĩ lại coai? Mình hẹp nghĩ có chi noái rứa thôi!
Em mới khóa tạm mấy bức vách thôi,đem đi lỡ hắn xút ra thì răng phải chờ ý kiến góp ý rồi mới khóa chặc mà đã khóa chặc là hết tháo ra.
Xin lổi nếu thấy không đẹp hay không hợp lí thì có đi thi không được chi cũng là Cụ Mod làm chơ không phải em hay ai đó làm ra ! Có chi mà phải sợ mất này nọ! Thi không được giải là chuyện thường tình !
Ui nhìn hình thấy đẹp rồi, công dận tay nghề Mod làm thợ mộc ngon ghê, chừ vô phần tiếp đi cụ, cả không kịp
tiếp tục chiến đi cụ :lol: , mền chỉ có 1 lời: đẹp . Mong có nhiều đồ mới về Huế để rửa tai anh em :mrgreen: