Em đồng ý với Cụ! Nếu em đi được thì phương tiện chi cũng được miễn là đi tập thể đông vui là ok! Có một điều nếu đi xe tự lái thì 3 xe là mất 3 tay nhậu và vui rồi , chi bằng thuê một chiếc 16 chổ đi và về luôn chặt chém phải thoải mái hơn không?
Huế mà đi đông thì chắc chắn là có được giải cao quý đó Cụ lo trước đi là vừa...hiiii... Giải đoàn kết đó!
cụ nào có ý kiến đi ntn thì cho anh em biết ngay để còn chủ động phương án. Đến giờ vỡn chưa chốt được vì chưa ai noái cái thích cá nhân của mình ra (ngoài cụ Pi, cụ Nike, Mền, Hoàn - oto, Cụ Mod, cụ Ngự - tàu, cụ Lọ mọ - răng cũng được :lol: ), chứ cứ ưa cá trích thì biết bao giờ mới chốt được PA để thống nhất.
Mới lấy ý kiến cá nhân để lên các Phương án thôi cụ :lol: , cuối cùng cụ Pi sẽ quyết reng cho mọi người vừa lòng. Mà đi xe thuê cũng là PA hay hơn đi tàu đó cụ :mrgreen:
Đi xe cũng vui, nhưng mất nhiều thời gian quá, vô ra mất 2 ngày ngồi ê ẩm lắm Đi tàu thì chỉ việc lên tàu, làm vài thùng, ngủ một giấc là tới, lúc tới thì có người gọi để khỏi ngủ quên. Về độ an toàn cũng cao hơn vì vé tàu có mua bảo hiểm. Gà nhốt trên tàu cũng đỡ lo, đi xe rụng hết lông với cựa làm răng đá được
OK cụ, mấy cụ khác cho ý kiến hè , vì cuối năm còn xếp lịch kiếm gạo nữa nên mấy cụ cố gắng đưa ra sớm để thống nhất
Ai hát bài "Nha Trang mùa thu " cho vui hèo, đổi lại thành mùa mưa vì gần noel ...ôi Nha Trang, Nha trang mùa thi( thu).. Mùa thi nhớ hoài... Mùa thi sumo... Haaaa.... Nghề chơi cũng lắm công phu quả là không sai
Chương trình cứ thống nhất thế, tới đó hẳn hay. Tập trung cho sản phẩm đã chứ không có lấy chi mà đi.
Khà khà, rứa là em với cụ Ngự đi xe đường rầy :lol: Cái chassic vỡn đang nhỡn nhơ chưa kết luận... chiều ni lại họp tiếp các cụ hí .
OK cụ, mấy cụ khác cho ý kiến hè , vì cuối năm còn xếp lịch kiếm gạo nữa nên mấy cụ cố gắng đưa ra sớm để thống nhất[/quote] Khà khà, rứa là em với cụ Ngự đi xe đường rầy :lol: Cái chassic vỡn đang nhỡn nhơ chưa kết luận... chiều ni lại họp tiếp các cụ hí .[/quote] Em cũng ghé qua họp chống buồn ngủ đây
Hiiii... Răng lại nản? Nghe cối đi Cụ! Thư giãn để cố lên! Cụ phải cố lên để ae đi Nha Trang thư giãn và giao Lưu chứ!
Chương trình đả đâu vào đâu mà thống nhất cụ , Biết bao nhiêu nhóm ko có SP mà cũng đi đó cụ, vui là chính mà :lol: Vả lại Trong lúc chờ SP hoàn chỉnh từ các cao thủ diy thì những người mù diy như mền biết làm chi ngoài chuyện chơi giởi :mrgreen:
Tự nhiên trời không mưa mà lòng lại nhiều tâm trạng vu vơ vô lối ngồi nghe cái cd Cụ Din đánh cho ( đang nghe cái Chế Linh& Thanh Tuyền) không biết N mấy nữa, hay thiệt! Mà lòng vẫn cứ thấy buồn vu vơ ....lòng trần còn tơ vương khanh tướng, thì đường còn mưa bay gió cuốn, còn nhiều eng ơi!