Hồi chiều nghe cụ Lọ mọ hú về Lô xem mặt đồ đẹp mà đang chạy gạo cha, mai đem tới 6 cho ngắm với nà Nhìn qua hình đã thấy sắc rùi
Nhìn giống mớ lạc xon hí :lol: @ Cụ Nike: shop nớ bán 1 cái máy hút ẩm tận 6 chai lận, chỉ có cụ mới chơi nổi thôi. mền hóng đồ anh em đi Dát nòng với Doa nòng thì vài xị cho rẻ, mà nhiều khi được máy hịn nữa :mrgreen:
Đã nói cụ cưa vài cái đặng chạy dây mass hình sao, trước là để chống ù, sau là làm đẹp mà cụ cưa cả mớ như kiểu cả lớp thực hành thế này thì có mà lắp đi thi cả đời mới hết à.
Đúng là tay nghề Ục ngày càng cao, chắc hết cả ký đồng chứ chẳng chơi, hôm ni đi ĐN mua cái tản nhiệt tí xíu mà hơn 4 lạng đồng roài
Mình thấy thì noái rứa thôi chứ mình không có nhu cầu, với lại không biết cái máy nớ tác dụng chi và hậu quả răng nữa thì mua mần chi Công nhận tay nghề cưa lọng của Ục đã thiệt biết nhờ chi hèo ? Mình chỉ biết lọng bia mà Ục thì chào thua rồi! Chúc mấy Cụ sớm hoàn thành tác phẩm!
Mua về lấy nước tinh khiết uống cụ ợ, mà còn nhiều chức năng khác cũng hay lắm :lol: , rồi cụ cũng phải sắm thôi :lol:
Chiều thứ 7 vừa rồi ráp sơ tại nhà Mod thì phát sinh mấy tấm chụp đèn lỗ cắt hẹp quá, gắn bóng đèn GM70 vô là hết nhúc nhích. Ai cũng bẩu là do bên "cưa lọng" hoặc là bên vẽ. Sáng qua xem lại với cụ Kiến thì bản vẽ vẫn ko sai! Vậy là do bên "cưa lọng", mà khoản này miền phụ trách Sáng ni nhờ Vũ tẩu đo lại thì mới thấy sai ở đâu. Theo thông tin Mod đưa thì "Kích thước GM70 : cao 16cm (không tính chân), đường kính lỗ khoét 5,6cm ". Như vậy lỗ khoét là 56mm, Kiến vẽ dôi ra 1 bên là 5mm nữa tổng cộng thành 66mm. Sự thật khi đo lại thì đường kính thân bóng là 64mm chứ ko phải 56mm như thông tin Mod đưa, thành ra khi gắn vô mỗi bên chỉ còn dư đúng 1mm!. Vì vậy giải pháp là cưa lọng lại 2 tấm vị trí 3,4 ôm sát bóng đèn. Cái ni là do Mod sai cho nên tự giác cưa thôi, ko có rên rỉ :lol: @Mod: tối ni e ghé nhà để đo lại size tấm sắt mà khoét lỗ!
Khà khà! Lúc thì không nghĩ đến chừ lại cần. Có cụ mô nâng cấp cái Lờ Cờ Đờ thì ới em với hí, em rước cái cũ về, em đang cần thêm 1 cái 32 nhưng mờ mua mới thì ẻo quá, he he!
Chịu khó qua mền làm cái thẻ nhựa mà quét cái Lờ Cờ Đê mới cụ, chênh dau mới cũ ko mấy mô (mà dìu khi nợ tình cảm do để lại rẻ :lol: ) , cái mới LG nó tích hợp vô Đầu KTS nữa coai mới được, chứ mấy cái củ lại tốn thêm đầu thu, rì mọc, dây dợ, adapto rườm rà lắm, chưa kể cái mới có độ phân giải cao, tần số quét cao, phụ tùng thấp, đọc được dìu cổng ÚSB.... @ Các cụ: THÔNG BÁO: Bữa ni có chi phải thông báo trên ni vì 6 sắp đống cửa do quá ế, sáng ni muốn noái dìu chuyện mà vắng dư bà Đanh, ngay cụ To cũng lao ra ngoài tìm địa điểm mới để mở quán gần kho đồng nát, việc này cần có thời gian. :mrgreen:
Nói rứa thì tội cho mấy cụ ấy chứ, đằng nào cũng làm ly cafe xong mới đi, như rứa rộng cho quán đón thêm khách mờ :lol:
Mẹ Din lúc mô cũng trưa trề trưa trệt mới mò tới, lúc đó người ta đi làm suất 2 rùi ( tới trễ trả tiền thêm mấy lần mà chưa tởn :lol: ) Mấy hôm ni nghe đâu kho đồng nát mới về, thấy mấy mẹ nhà mình húp vội miếng cà phê rồi đi lục kho, sợ mẹ Ới trên đường đi làm ghé vô hốt truớc :lol:
Khi sáng có cụ vô đả làm ly mô mô, vô chưa kịp ngồi chưa kịp chào đả bắt tay dau đi ĐN :lol: @ Cụ Ục: khi sáng cụ vô mà chạy nhanh nên mền cũng chưa kịp đưa cái trục bạc máy xay , cụ tẩu thì chưa kịp chuyển xiền, cụ lọ mọ thì chưa kịp nhận nhiệt kế, cụ Tư thì chưa kịp hỏi máy hút ẩm, ..... :mrgreen: cụ Pi thì chưa kịp kể chuyện đêm mưa đêm gió ồ ào