Đoản chưa! Chừ lại đao về Rứa thì bợ cho với nà Miền sẽ tra cuốn mô ra đời thời băng cối thì sẽ đánh vô băng cối, cuốn mô ra đời thời cát sét thì đánh qua băng cát sét. Chơi rứa mới sốc
Ối giời chơi chi vất vã rứa giời dộng đậi vô cái ổ cứng rồi nghe mô chẵng được, trong lòng muốn cối thì cối mà muốn sex thì hắn lại sex :lol:
Mấy đĩa này toàn băng cối mà ra thôi, thời đó chưa có cassette. 4 Vol này đều tuyển ra từ Sóng Nhạc 1,2; Premier 1,2,3,4... Cơ bản nó lạ so với Trường Sơn hay Shotguns quen thuộc, mà âm thanh cũng khá nữa. Miền đang có ít đĩa phono loại no box, để miền oánh cho, còn vụ bìa hay vỏ thì nhờ cụ Din :lol:
2 cục nguồn to bự chảng vừa roài quấn lộn fe nên giờ phải quấn lại , chắc là mấy bữa ni ít men nên người nó ko hưng phấn :lol: Chiều ni ngồi ròng rả từ lúc ăn cơm xong đến lúc ăn cơm lại mới làm xong cặp bobin, tối nay bắt đầu quấn.
Nếu dư mờ làm theo kiểu cụ khoét lỗ bắt đèn thì ba mươi giây :lol: Cụ có nhanh chi nữa thì ae cũng phải chờ Cụ. Ko có cái khung thì tấm sắt cũng chỉ khoan lỗ rồi để rứa mà thoai :mrgreen:
Kế hoạch phát sinh là mai Tẩu đi TPHCM đến thứ 5 mới về, cho nên tối nay e qua đo và đánh dấu xong bợ 2 tấm sắt về, tranh thủ trong 2-3 ngày bắt sẵn các bo nguồn cho cao áp, tầng lái, đốt tim luôn. Hy vọng thứ 5 thì cái khung gỗ cũng xong để tiến hành hợp long
Ru đời ngủ muộn, cực ơi là cực nhưng được cái túi ngủ ngon , còn khâu cụ MT thui, em coi như xong, cụ MT cố lên, khà khà
Thank Cụ! Khói là mình chuyển cho shop nớ phải không Cụ! @: Cụ Pi & các Cụ còn chừng một tuần nữa thôi nì, mấy Cụ có tính hưởng gió và dậu đồ biển NT thì đốc thúc tiến độ , kko xe pháo và kí giấy thông hành là vừa