Hê hê..., có của Tèo đó rùi :lol: Cụ Phát cụ Đức VCB mô rùi, mấy cục mà lâu ni các cụ tìm nè: http://phoamthanh.phomuabn.vn/index.ph ... 87163&mt=0 Thích thì múc thui, đừng chần chừ, do dự, đắn đo, quyến luyến, ủ rũ ù rù để người ta xúc rùi lại đi hỏi
Nhà cụ Tẩu có cục to chình ình bốn hay 5KVA chi đó của Đức vô 220V ra 220V để mãi không ai hỏi tề, giá rẻ nội bộ nữa. Bữa ni có ai chơi BACL nữa mô.
Cụ PR không đầy đủ thông tin gì cả, để em: 4KVA, vào 220V ra 100V, 120V & 220V, ngoại hình múp máp, trắng trẻo, nặng 22,5kg, hàng của Châu Âu nên cho ra chất âm rất Châu Âu, hê hê hê :lol:
Chiều tối ni Vũ tẩu về, vậy tối hoặc sáng mai Mod chuyển mấy cái khuôn bánh chưng qua để e làm tiếp nhe, ko thôi thì hết việc roài :lol:
Dzậy ai có loa châu Âu thì mua, không thì thui :lol: Đã xong cặp trùn cho mẹ Tẩu Nản thiệt ! Lịch sử làm dây chưa khi mô thấy oải như làm cặp trùn ni hết :wink: Cảnh báo các cụ đừng ham vàng rao trên mạng mà tha về hấy :lol:
Trời vào đông rùi. Miền xin cụ Din vài hộp bánh xe bỏ vô cái ni cho hắn quay vui mắt http://youtu.be/1S1Wg3nE01E
Cụ tới trễ quá chắc Nhà mình cần mấy cái tụ ni không mấy cụ hè ? Chắc là do sắp sumo nên shop lè ra :mrgreen: viewtopic.php?f=35&t=77603&start=25
hông biết có xông trầm hun khói gì khôn chứ theo ghi chép lịch sử thì đồ audio mà vô phòng tẩu nớ thì sau 6 tháng mới có thể ngọ nghọe lận :mrgreen: Lên phương án 2 và phương án 3 ngay đi các cụ