Ngày mai và ngày chủ nhật ai rảnh ghé nhà cụ Tẩu để hộ công lắp ráp. Cụ Din ghé nghiệm thu cục BACL luôn tề, hạng xịn mà, quấn dây to đùng khó sụt áp lắm :lol: .
Rảnh mình về hộ bia để thúc đẩy tiến độ Mấy Cụ kĩ thuật nhà mình cứu màn hình lcd của em được không hèo, hình tự nhiên mờ như đù đèn vậy
Cụ xem thử có chỉnh sang chế độ tự động điều chỉnh ánh sáng theo môi trường không. Hoặc tăng thử độ sáng lên có cải thiện ko. Nếu ánh sáng nền lcd ngả màu sang hơi vàng hoặc đỏ thì khả năng đèn cao áp già rồi.
Thật ra cái này do thiếu bia thiếu mồi nên bị đù, còn đủ đày thì chọn chế độ hình ảnh xì pót hay mu vi, hay sống động, ..., chứ chọn ê cô no míc thì chịu đù cho lợi điện hại mắt
Tình hình ni ngày mai là nghiệm thu được rồi chi nữa Tiến độ nhanh thiệt! Có miền về chắc chiến chưa xong mô hí? Chúc mừng gà nhà !
Nhìn nhà xưởng và phòng thí nghiệm rất là pro, lại chung với kho đồng nát hỡn nữa nên quá nhanh, ưa chi có nấy. Kể cả ăn dặm bằng kẹo dồi trà đậm trong lúc tay chân ko nghỉ :mrgreen:
Tình hình là Nếu được nhờ cụ mô chiều viện trợ cho 2 công tắc hịn, tháo xác cũng được :lol: , Do 2 cái hiện hữu to quá chèn cả board ko nhuc nhich được, vả lại nó hơi bị mỏng manh nên dây nguồn thì to mà sợ hắn gánh ko nổ thì quéo trong vòng 3 nốt nhạc (mặc dù ghi 10A - ChoLon) :lol:
Cái vụ ni là do Mod đây, công tắc và ổ cầu chì "hịn" miền đưa cách đây gần 1 tháng mà chiều qua vẫn ko chịu đem xuống cho nên khi bắt bo nguồn lại ko để ý tới. Mà ko cần kiếm công tắc khác mô, kiếm cả cặp khó lắm, cái nớ đã ngon roài, còn kèm theo biển báo ON/OFF :lol:
Ủa , ko phải sáng ni thẩm âm rồi mà thay contac chi nữa :wink: . Mod mới alo hỏi em có ai ở công trường ko mà thấy vắng hoe thế. :mrgreen:
Chỉ huy trưởng ko có ai nên vắng là đúng rồi :lol: , giờ mà đả biết hàn cao áp 360, 445 hay 479 vôn nữa mà, mền sắp qua nghiệm thu đây
Em cần lột chữ " Cafe .." , Có cách chỉ để lột xì dán ra khỏi mica cho nhanh nhỉ ? (dùng mấy sấy tóc xịt nóng? dùng xăng, cồn, ....)