Chơi đồ cỗ ai lại mạch in làm chi, mấy cuộn cảm to đùng, tụ, trở cũng to đùng-->em thì point-to-point thôi, mod cho khỏe-->ngồi trên đồi VCanh kiểu chi cũng chơi hết
Hic, không chơi đổi nick đâu à nghen, 6Pi3hue rõ ràng mà ông đổi thành 57_hue, chán thiệt. Nói thế chứ F5 cũng chơi luôn chứ đâu có ngán, chẳng qua là đang kiếm cái mạch rơ le để cắt loa chứ không nó tèo thì tiếc đôi loa quá. Nhà nghèo mà em đông con cái lũ khũ luôn: nào là tube, SS, Rew to rew, CD, phono, Photo, moto... à mà còn thiếu oto!!!
Bo bảo vệ loa chỉ bằng 2 lon bia chớ mấy! PĐL có đầy mà :lol: Chassis cho F5 thì làm theo kiểu ni cho nó mát nè:
Mấy bữa ni làm P to P mà ớn mấy chỗ tiếp điểm quá. Dùng mạch in vừa phẻ vừa pro :mrgreen: . Chạy qua hỏi minhtriet vụ giặt là cái đã...... A ...mà bác pháo thủ PNA hnay bận chi mà ko lên tám hè
Ko phải đâu, nghe nói nối tiếp phong trào nên Cụ ấy lên đồi... Thiên An tu luyện gòi! :lol: Ực ực, uống trà Ô Long một mình nó ngon thật :lol:
Có ngay, có ngay. Gì chứ bóng thì em luôn sẵn sàng. Nhưng mà không được uống Ô long của em 1 mình đâu nhé, em "xử" đấy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :lol:
Em có mấy cặp này, có cao thủ nào hộ công cho em 1 con SE để nghe thử không ạ????????????????????????
Hề hề, bữa ni HAG quay lại DIY đích thực nhỉ Em thì kỹ thuật yếu nhưng máu kinh doanh có thừa , thấy mấy bác DIY thuần túy kỹ thuật, em cũng DIY theo kiểu dân kinh doanh: DIY đĩa gốc :roll: : DIY đĩa 25 ngàn thành đĩa 120 ngàn, hì hì... Chơi dzậy cho nó sốc :mrgreen:
DIY như bác phanhatai thì em cũng thích, vì sau 1 thời gian là đủ xiền chơi đồ xịn. [/quote] Ông này đủ tiền chơi đồ xịn rồi đó chứ nhưng không biết có muốn chơi không :shock: Mới nhận được tin buồn là mấy em ADS vừa rồi không có anh nào rước nên chuẩn bị lên thuyền cập bến xứ khác rồi, mà xứ Trung Quốc mới đau chứ
Đông zui quá ..... phono, Photo, moto... à mà còn thiếu oto bác chơi soxo hoặc lôtô là có mấy thứ ô đó ngay, còn không là chờ đến công gô hè Mà em cũng lên điện Hòn chén đây, cho có bạn in mạch phân tầng
Bác 6Pi3 ơi! Tổng kho của bác có tâm nhôm tảng nhiệt nào to to không? Sáng nay em đi đồng nát với bác minhtriet mà không tìm ra. Em định dùng nó để làm F5 đó.
Đừng khêu gợi em xuống đồi...hybrid hả, cứ từ từ rồi củ từ cũng chín,em luyện công đây, nhưng mà ngày mai em đi câu cá về cho má nấu canh chùa gòi (cùng chiến với em là tay thợ săn-Benngu), có chàng trai mô muốn đi không, xả cái xì trét cái
Hoan hô bác, nói là mần liền. Bác mà quyết định làm F5 là em xuống đồi ngay, mai go fishing không, 5g sáng GO
Hehe, cụ ấy bẩu làm Naim, e nói Naim bass ko hoành tráng, rứa là cụ ấy chuyển qua F5 :lol: Còn vụ câu cá lúc trước e nghe nói phu nhân cụ ấy chỉ cho phép câu trong thành phố mà thoai :lol: