Cảm ơn KTS Kienvangcon đã thiết kế SP rất Huế nhé . Thú thật là khi cầm cái bản vẽ em rất ngán nhưng cũng phải quyết tâm cao độ thôi
Cụ Mod nhờ book phòng chưa! phòng 3-4 cho lợi hì Hic, mền chủ nhật ra thứ ba lại quay vô lại Quãng Ngãi rùi :mrgreen:
Hôm qua ghé mod mà mấy cụ cứ chê mỏ hàn của mod hoài. tiện có toptic về mỏ hàn khá hay, em mang sang đây xem có cụ nào tham gia không? Em đăng ký 1 bộ board và chip rồi, còn ruột hàn thì đang nhờ mua giúp còn không thì mua bên banlinhkien http://vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=19&t=84980
Noái thiệt chứ ở nhà Mod mà muốn diy cho vừa lòng thì cứ có topic chi về linh kiện cụ cứ kéo qua bắt Mod mua hết: Mỏ hàn, máy đo, tuốc nơ vít các loại, cưa sắt, dũa, dây đồng nát, nhôm tấm mỏng, kềm bấm, nhựa thông, nhíp, các lạoi vít 2. 3, 4 các cỡ kèm ecu, khoan board, dây nhựa rút, ..vv và vv .... :lol: Chỉ có ADUH và bánh trà là ko cần :lol:
Chuẩn bị lên đường chưa các cụ ui? Em thì đang ngậm sâm đây, đuối quá! Cụ Nike đky rùi mà ko đi được bùn hèo? Mấy bác nghĩ răng chơ nhóm đi xe, em đi với cụ Pi, cụ Din thì em khoẻ chi nổi trùi? Hi hi.
1 cụ đang cháo trắng + sữa tươi, 1 cụ châm cứu + bánh qui trà :lol: @ Cụ Nike: giờ chót vẫn kịp ngoạn mục cụ nghe
sáng ni nghe tin em Boing thứ 2 về Huế, ri là có bạn zui rùi, chắc em ni là con mái nên chậm 1 chút 747 black
Chúc mừng HAG với 1 sản phẩm rất ấn tượng, rất Huế. Chúc Sumo Huế sẽ đạt giải cao tại Nha Trang e thứ 7 này đi Cam nên ko góp mặt được ở Nha Trang rồi, chúc các bác có 1 chuyến đi thành công tốt đẹp.
Sau một đêm không ngủ hì hục bắt sâu của cụ Minhtriet,Baoanh; đã bắt được 1 con sâu róm nhỏ xíu và trị dứt điểm bệnh ghẻ ngứa. Quá mừng! Sáng nay, cho em hót lần cuối trước khi đi, và đã đóng gói gọn gàng kỹ lưỡng, 10h có mặt ở ga Huế, và bây giờ đang ở Cánh đồng Thanh Lam. Như vậy là yên lòng! Sáng mai 3 người còn lại lên xe đi vào 7h30 sáng tại ABBank, đến Quy Nhơn tầm 5-6 giờ chiều và giao lưu với các Cụ Bình Định Audio quán tại Quy Nhơn, ở lại Quy Nhơn. Các bác nộp bài thi ở Nha Trang xong quay ra lại Quy Nhơn cùng giao lưu luôn. Sáng ngày 06/12, thứ 7, lên đường vào Nha Trang. Trên là tổng thể chương trình em nắm bắt được như vậy, post để các bác hay tin.
Sáng nay tiễn đồng đội lên tàu mà rươm rướm, Cụ Nike bưng được 2 cái thùng khệ nệ lên toa tàu giống như mấy Cụ con buôn, rứa mà cô Quản lý toa xinh đẹp còn quát sao hai cái thùng này to thế mà không gửi hành lý, 6Pi bảo với ngườii đẹp rằng vật này là vật bất ly thân và mấy cụ đi tàu này cái chi cũng to hết. Thấy cô QL toa xinh đẹp như Côbồi Bang Téc zát cụ Nike định nhảy tàu đi luôn. :lol: Đến 10g30 tàu chay Cụ tẩu ngoái lại bảo với vợ: Chúc Em ở lại bình an và cụ 6pi ơi cho Tẩu gửi lại bà xã cho Cụ nhé, Cụ nhớ chăm giùm.!!! Mình ngớ người ra, có chăm thì chỉ chăm được tối ni chơ mấy chứ sáng mai lên xe rồi, cụ Tẩu thế mà khôn. Hẹn các Cụ tại Nha Trang Nhé.
Ôi thật là mừng, vì con sâu nhỏ nớ mà lòng mền không yên :mrgreen: Định lúc giao lưu ở Bình Định Phú Yên mà nghe tin đang gửi xe thì quay lại chơi tiếp, hỏng vô NT, mấy cụ nớ đi mô thì đi chớ :lol:
Không đi được cắn rọ phá chuồn mấy ngày ni mấy Cụ đừng cào cấu em nữa tội nghiệp! Ở nhà hóng tin vui.
Nhảy lầu thì có. Mới alo cụ MT mới biết là chơi xuyên đêm, ăn chơi ghê gớm .. :lol: . Chúc các cụ lên đường bình an. Nhớ mang vinh quang về cho Huế nhé
Đúng là chơi xuyên đêm, ăn có cái bánh ngọt mà bỏ được 2 bữa chính :lol: "Mặc dù chúng tôi đã tận tình cứu chữa nhưng do cặp ô pê tê của Mod dải cao kém quá cho nên học tài thi thì hên xui mà thoai" Còn 1 cục monoblock bữa trước bị nóng nguồn là do 1 tụ silver mica bị rò làm bias bóng GM70 từ 90mA tăng lên 230mA :shock: , hay nói cách khác là cục nguồn gánh thêm 140W nữa mà vẫn chạy tốt mặc dù hơi nóng