Xin hỏi ở Huế có quán café Hi-end nào không các Bác, thứ 5 tới em có đi công tác ra ngoài đó, nhân tiện mời các Bác một ly. Em Quân phone: 0913451399
Chào anh Quân lâu ngày, anh ra Huế thì có thể đến quán cà phê Tô audiophile ở 167 đường Xuân 68, Còn HAG hay ngồi ở 6A Trương Định đó anh. Lúc nào gần đến Huế anh alo cho em Hưng - 035.001.002
Bác cứ ra Huế, O-La một cái là sẽ có Anh em đón tiếp Bác chu đáo. :lol: Tuy nhiên nói xét về phương diện Hi-end thì lại là phạm trù khác, Anh em ở đây thường chơi có low-end và mid-end. (Do bộ gõ thường mid lồi còn lại là thiếu bass-treble)
Các cụ quyết! Em chỉ xin 1 ý kiến ni thui! kha kha. Rước Sumo về 1 cử, rước cúp về 1 cử nữa chơ? Cho Mod nghèo luôn.
Hèn chi 2 thứ để 2 nơi :lol: Ừ được đó. Mà em có uống được mấy mô nên lời :mrgreen:[/quote] Mod mà rước được CUp thì như bảo chứng để gấu cho đi cho chi thoải mái! thật là lợi nhiều bề :lol:
Như ri là giụ 2 lần. Lần 1 em lấy cái amp giụ gấu làm bữa cho anh, em về chiêm ngưỡng amp SE đánh. Sau đó đem cup về giụ gấu làm bữa nữa
Gửi bác Bảo Anh tấm ảnh Nhân đây, em cũng xin chúc mừng các bác HAG! Có dịp ra thăm lại chốn xưa, em sẽ xin được "diện kiến" bác và anh em Brgds.
Buổi đi NT có quá nhiều chuyện thật như đùa, nhưng vỡn vui: 1, 10h30 đêm đi mua mì tôm không có, các loại bánh cháo bánh canh thì thôi rồi: đóng cửa sớm ngủ hết :mrgreen: 2, Muốn mua được mì tôm ăn lúc 11h thì phải nhờ thân quen với bác Hoàng Bình Định mới có thể có: thôi nhờ làm gì mang tiếng :lol: 3, Bác Hoàng là người may mắn có được 1 gói mì ăn liền thì sục quanh các phòng mượn tô, xúi xuống mượn cả lễ tân cũng ko có 4, Anh em liều nhịn đói nhậu khô mực cá, mà mấy món ni phải đi ngược lên khu sinh viên xa TP mới có :roll: 5, Tẩu, chuyên gia mua hàng trên mạng giới thiệu dịch vụ giao hàng ăn đêm tiện lợi tại NT, tải menu về và anh em chọn món: nào cháo nào hủ tiếu nào bánh,,, cụ Kiến alo 2 số di động gio hàng thì ò í e. Hết phép 6, Sáng mai ra thì lòi ra phòng Mod tẩu xù có thừa bánh lạp xưởng mì tôm mà dấu