Khà khà, mì tôm thì đã hết từ trước khi dậu mừ (do Minh và em đoái bụng xực hết :mrgreen: ) , bánh ngọt thì có thông báo mà bị chê không bắt mồi :lol: , xúc xích thì để lên xe lai rai rồi mà :mrgreen: . Mà công nhận NT khó kiếm đồ ăn ghê hí chắc tại chưa rành đường
Lái xe là thổ địa ở Nha trang 4 năm học + 3 năm làm việc đó bác, đi xe innova hết mấy chục lítt xăng hết cả gần TP mà cũng bó tay
Tối đó em qua rủ bác làm tăng 2 với HAG, mà bác ri rồi Đi vui quá bác à, nhiều kỉ niệm vui quá! nhóm HAG là vui nhiều vì giao lưu nhiều bang họi
Đi vui quá bác à, nhiều kỉ niệm vui quá! nhóm HAG là vui nhiều vì giao lưu nhiều bang họi[/quote] BĐAQ VS HAG lượt đi!!!!!
23:30: Chợ Đầm: Bánh canh, bún cá, bánh mì, ... Đủ các kiểu. Em làm tô bún cá xong về phòng làm thêm hộp xôi mặn nữa mới đã nư. :mrgreen: @ Em phải xài đèn chế chứ bật đèn phòng ông 208 thức dậy thì ... toi. :mrgreen:
Ui, tụi em cũng lượn chợ Đầm mấy lượt, cũng sục Gúc gồ về bánh canh nổi tiếng NT, mà đến đều đóng cửa sớm :lol: , chắc số ko được thử bánh canh NT :mrgreen:
Đội mồ sống lại, em chào các cụ Vụ không tham gia được đoàn đi Nha Trang làm em xì trét quá, không thiết chi nữa :cry: Càng vùng vẫy dây thòng lọng càng thít chặc Rút dao chém xuống nước nước càng chảy mạnh :x
Đao chuyên chém gió mà đi chém nước thì không xong rồi, không đọc kỹ hdsd hả cụ hay mua phải đao dỏm của thằng khựa :lol:
Hỏng biết cụ Nike mô rồi mà ko thấy tiến độ phòng nghe xong chưa để làm lễ động fòng cho em Altec :lol:
Không biết mấy cụ khác cộp răng chơ mền là ngang ri thôi, mấy cụ cho lên mền so sánh tý để nâng trình :lol: @ cụ Ới: cụ chém vô đây nè Vịnh Xuân Đài - sông Cầu - Phú Yên ... Focal Length: 38 mm F-number: F/10 Exp. Time: 1/200sec. Iso speed: iso-100 Metering Mode: Center Weighted Aver. ...