Thiển ý cá nhân thì cơm phải có xíu mắm, xíu muối nữa mới dễ ăn. Nếu ảnh em mà chộp như Bác Din thì em biến nó thành như thế lày:
Huuuu... mưa dầm dề quá nên em lo chổ đi giãi trước... may mà năm ni trời còn thương dân miền trung nghèo khó nên không làm mưa bảo tơi bời, không thì giờ ni em toe tua. Lạy trời!
Hề hề, chém là nghề của miền: - về phân bố bố cục trên bức ảnh: đường chân trời cắt đôi bức ảnh, đây là điều tối kỵ trong nhiếp ảnh Cụ quá tham lam khi định ôm hết cả cái vịnh vô ảnh ( mấy lối miền cũng ôm cái bệnh ni một thời gian dài đó )nhưng đám cây phía trước đã lấy hết " đất " của cái vịnh rùi. Zoom đẩy phần cây xuống sẽ lòi cái vịnh ra - Với thời tiết kiểu đó thì muốn tấm hình có màu đẹp thì chuyển sang chế độ ...mono Chết chưa?
Trời nớ mà chộp răng cho đẹp? còn bố cục thì crop thui! toàn 17-20 mờ. iso 200, f22,20, crop by Mac, resize by Bucket.
Hình như có 1 cái đĩa bay màu đen xuất hiện góc dưới bên phải hay là có một hạt bụi nhỏ vương trên tóc em :lol:
Tình hình là qua tuần mới mình đóng trần, Kiến Cụ ủng hộ hí Thank! Mấy cái máy nội soi HAG soi ghê quá
Em ủng hộ toẹc đối lun, nhưng kẻnh báo với anh là cái trần rất khó, cái tường ở cửa vào vật liệu phải I nó chơ ko là sau ni toàn uệng oạng kêu đừng la em tội hí. ke ke ke!
Mềnh noái để mềnh làm 2 cử nhưng có ai đó noái răng nhiều rứa chỉ 1 cử thôi là đủ-->mềnh mừng quá ko noái nên lời :lol:
Mềnh noái để mềnh làm 2 cử nhưng có ai đó noái răng nhiều rứa chỉ 1 cử thôi là đủ-->mềnh mừng quá ko noái nên lời :lol:[/quote] Chất lượng chứ không cần số lượng