Trần thì ok rồi. còn tường mặt sau vật liệu lùng hơi vất vã, mình tính ốp bằng ván đóng thùng loa cnc đục lổ được không Cụ?
Chính xoát lun cụ ui. Nhìn là thấy thích rùi Miền sẽ đánh qua 1 reel 1 tape rồi test mù, lần ni phải bắt gấu chọn đầu phát, hành hạ lại cho bõ ghét @ bác Thiện: thấy là kết rồi hả bác
mền đang coai trực tiếp ở Truờng Sa 2, mới bắt đầu đá thì bác Cuquanaudio alo gặp, hoá ra Huế quá nhỏ để nhậu. Bắt tay bác Quân - nghe VN thua 1 - 0 : lãng - ko tin Cụng ly 2 lần về lại bàn - tỷ số thua 0-2 Ngồi vô bàn, bác Quân alo chào về: giữ lại 1-2 Bác Quân alo rủ đi bên hội bác ấy: thua 1-3 Ngồi coai định thần: toàn làm người hùng sút xa bắn máy bay mô hình :lol: Bác Quân alo rủ nhậu ở KSan bác ấy: thua tiếp 1-4: lãng nhách Lâu lâu ngồi lại coai đội Nhà đá vì cơ quan mời, xác định đừng mất time để coai , uống bia thì đắng
Hết giờ, VN - ML 2-4; chung cuộc ML vào chung kết gặp TL. Thật ra mà noái thì ML xứng đáng đá CK với TL hơn, để trận CK còn hấp dẫn và tỉ số ít chênh lệch
Chúc mừng đội bạn: Malaysia! Hàng tiền đạo Việt Nam hôm nay đá cũng khá Chỉ có báo chí tung hô quá nên tâm lí anh hùng cá nhân làm căng cứng chân
Coi VN đá thấy nóng mắt, công cùi thủ cụt sút tầm bậy... VN chấp trái em bắt ML trông thua mai chung ly cf nhưng trong lòng phê hơn, nào đâu đc uống mà trong lòng đắng hơn cf...
Xong trận banh định đi nghe chúc dạc dậu tiếp cho bỏ nổi lòng, a lô cụ Tô thì đang ca trực nên đành lỗi hẹn với bác Quân Nha Trang vì hết chổ nghe dạc, mai bác đi sớm cố gắng tranh thủ ghé chém tý cà phê tại 6a Trương Định với anh em HAG rồi vô lại. Bác ra việc bận và gấp quá! Hôm nay ko hẹn mà gặp bác tại cùng 1 quán cũng có duyên đó
Buồn đội VN đá phản lòng người hâm mộ nên post ảnh chơi vui, thời tiết xấu tệ (em link từ Flickr. Trên Flickr ảnh đẹp hơn photobuckhet,FB nhiều) ISO 200,f14, FL 24,1/250 ISO 200, f10, FL 80, 1/400
Mềnh đi Ponagar chộp được cảnh ni thấy vui vui, người ta thờ cái quý giá nhất trên đời của...chúng ta, thì mấy em Tây cũng xúm vô ...xoa xoa... chắc là cầu mong mọi sự tốt lành đến cho chị em :lol: