Tang lễ đã xong, thay mặt gia đình em cảm ơn các bác gần xa đã quan tâm thăm hỏi, chia sẽ nỗi đau cùng với gia đình.
Phải nói rằng tuy Kiến là người thiết kế và các cụ đã hao tốn nhiều công sức nhưng HAG phải cám ơn cụ Triết là người góp công lớn cho việc ra đời đứa con đạt giải hoa khôi bởi đã theo đuổi triết lý lấy đẹp bù giỏi , kể cả lẫy :lol: Chọc cụ Nike tý, trời ni mà nghe cái đồ ni thì còn chi bằng: http://youtu.be/Qp9LHUuKT2w
Đúng rồi, cụ Lọ mọ là người kiên trì với ý tưởng cụ Kiến nhứt, Anh em đi Nha Trang và ở lại Huế xin tặng cụ cái Kỉ niệm chương Sumo 2014 để ghi nhận sư kiên định của cụ
Lúc đầu cầm cái bản vẽ TRÁP RỒNG nớ em hơi ngán chút nhưng thấy các cụ quyết tâm cao quá nên em cũng quyết tâm theo. Nhớ cái buổi tối trước khi đi NT em hoa khôi nớ lăn ra ngã bệnh sụt sùi, cụ MT và em thức cả đêm chạy chữa (nữa đêm muỗi cắn vỗ đôm đốp :mrgreen: ), may quá em đã lành bệnh trước lúc lên đường có ... 2 tiếng . Bây chừ nghĩ lại gần 1 tháng đêm mô cũng thức cưa lọng, đục đẽo... thấy ớn nhưng mà thấy sướng vì được giải hoa khôi và hạng 6 Noái chi thì noái mai mời các cụ 15H00 Dê Lê Ngô Cát hí
Nhà củ của mền hồi xưa có cái vườn và hàng rào thưa, quán ni hắn chơi cả đoàn dê mấy chục con ngày mô cũng vô bắn phá nát chuói và cây khác, giơ nhà mền về làng rồi xa rồi cụ hí :lol: Địa chỉ Dê Núi là 35 đường Xuân Thuỷ, Quốc lộ 49, KQH Vỹ Dạ 7 cụ nờ :mrgreen: (nằm ở vùng trũng chứ ko ở núi mô mấy cụ hí)
Cụ quen với quán 123 thì Quán ni gần hơn, gần hơn cả CHIC nữa, hắn chỉ tới 12 là phê rồi khộng cần tới 3 hí
Hay quá Cụ, a na lóc nữa! Mình bữa ni mê nhạc teen không hà cho đời thêm tươi... Em của ngày hôm qua... U u u u All: CD chiều bên giáo đường sắp về chuyến ni em vú sờ các Cụ không nghe lọt thì coai như quà kỉ niệm của em cũng êko hí! Thân!
Mền đăng kí 1 Cd Chường bên giáo điều hí, 3h chiều. :lol: @ CỤ Ới: Chất lượng Xuân 73 thía lào chứ mền ko tự tin lắm để chơi cuốn Xuân 75 về thâu qua cối (chất lượng 2 thèng dư dau , tìm mãi ko có nguồn tốt)
Noái tóm lại là nhân dịp đón TRÁP RỒNG em mời các cụ ghé địa chỉ Dê Núi, 35 đường Xuân Thuỷ, Quốc lộ 49, KQH Vỹ Dạ 7 (qua cầu Vỹ Dạ đi một chặp rồi hoải đường :lol: ) . Thời gian : Chiều ni lúc 15H00
Tự dưng nhớ lại vụ Singum mới thấy thời gian trôi nhanh khủng khiếp, nhớ gần tết năm ngoái về nhà cụ Din giao lưu giữa Singum và ACA, sau đó miền lắp giúp cho cụ Cường Century cái Singum nghe tết mà giờ Noel lại lơ lửng trước mắt roài. Hic, lại lớn thêm 1 tuổi :lol:
Ái chà, trời lạnh quá mà đường vô Dê bẩn quá nên chở thẻng mấy nhóc về ko vô lại đưowjc, coai như nháp Mod hí? :lol: Mô quán rứa? dể thiệt thòi quá