Để xem chủ đề năm nay là chi nữa chớ. Phát đại thành ra phát dại nữa thì toi. Làm thêm bữa dê nữa thì may ra. :lol:
Xuân nhiều lắm cụ, hầu như Trung tâm mô cũng có Xuân CD hết, nhơn mà tìm lại cái nhừa nhựa lốc cốc tương tợ mấy bài xưa như Xuân 73 75 là khó lắm
Mấy bài ni nghe não lòng lắm nhất là những lúc chờ khói cuối năm mà chẳng thấy từ phương nao :lol: :mrgreen:
Còn 1 ngày cuối cùng của năm Chúc mọi người an lành, đón chào năm mới. Mừng đâu không thấy thấy thêm 1 tuổi mà chưa mần ăn được chi hết
Mừng năm mới cụ cố gắng đúc sumo đi Cụ, tối Cụ chơi một nhát dài hai năm cho nó oai, đảm bảo đúc được liền. :lol:
Cụ lại trêu em, đúc 1 cái đã chết rồi em chưa dám đúc tiếp. Còn để cho oai thì cũng nên thử xem sao :lol:
Không mần ăn được thì mần chơi 2 năm như cụ Pi noái rứa :lol: nhiều khi có nhiều sản phẩm mới :mrgreen:
Đang quạt than sấy đây cụ, Hic, thời tiết Huế chơi đồ cối như chăm vợ đẻ với con mọn :mrgreen: , kinh nghiệm chăm đẻ như mền mà cũng chưa biết có Cối nghe dạc Xuân con Dê đây nữa không?
Mấy Cụ chơi cối đời mới hiện đại mà gặp mưa Huế thì xem như xong phim, độ ẩm 80-90% thì còn hoạt động chi nữa, không chết mới là lạ.
Chúc mừng năm mới các cụ và gia đình các cụ: "Hạnh phúc, mạnh khoẻ, thành công" Các cụ chơi chi mà về sớm rứa! Mền mới về tới nhà. Lúc 01h14m39s 01.01.2015 mền xong việc ghé 6 thì thấy đóng cổng im ắng :roll: , chạy về nhà chứ chẳng biết đi mô, nhìn đồng hô gần 2h