Chúc mừng năm mới 2015! Bọn em rời 6 lúc 01h05 và đi bộ ra quán bún đầu đường ăn sáng, về đến nhà 01h30. Quẹo!
Cụ chắc sắm đồ diy cho cả năm, để mền liệt kê xem cụ còn thiếu hoặc có như không 1, Mỏ hàn, chì + nhựa 2, Bộ tuốc vít đủ loại 3, Kềm kẹp, cắt 4, Cưa sắt 5, Khoan tay 6, Vít và ecu các loại, 2,3,4,5, 6 lý đủ các phân dài 1-3 7, Dây dợ các loại để chạy ruột Cụ cứ chuẩn bị xiièn đi thôi vì mới có bia là ổn
Báo các Bác, đêm cuối năm run tay làm vỡ mất cây kim hịn, rứa là đầu năm phải tậu cây kim mì xưa. Hehe.
Báo cáo các bác một chuyện em thấy rất run,sau một lúc trấn tĩnh tinh thần em mới noái được đó là cối em vẫn chạy tốt,tua lui tới ok,kim ve vẫy ngon lành, nhạc phát ok. HAPPY NEW YEAR HAG :lol:
Hé hé, chuẩn bị cho cái amp siêu singum nghe tết, miền thử ủi chữ lên mặt Alu xem sao. Kết quả là được, đương nhiên phải kiếm tấm alu mặt nhôm phay chứ cái tấm Mod cho chỉ làm tấm đáy mà thoai
Miếng alu đẹp vô hậu hí, í lộn ủi đẹp vô hậu hí, mà hỏi cụ Din xem còn không, hôm trước thấy cụ Din có làm dự án pre xuyên thế kỷ đó :lol: