Ơ 6 chiều ni đóng cửa à? :roll: Mấy cụ đi đồng nát nữa rồi :lol: @ Cụ Nike: nghiệm thu phòng nghe chưa cụ :lol:
Mền chỉ biết tư zấn mồi chi hợp với phòng nớ thôi :lol: , nhưng dùng sấy hắn cũng dễ mốc xì lắm cụ ợ, kinh nghiệm phòng cở cơ quan mền, mãng mô sấy là mốc, còn tự nhiên thì chưa :mrgreen:
Cụ Nike cần mấy con 2 hay 4 chấu nếu còn nuôi chim cần châu chấu củng cóa lun :lol: https://www.upsieutoc.com/image/pSiW
Cụ cho cụ Nike 1 bì châu chấu để sờ cua cho chim :mrgreen:, lỡ cụ mô gãy nữa thì lên xin cụ ấy, đồ gai sưa nớ tìm ko có mô
Cụ Din đồ ni thuộc động vật quý hiếm với lại HAG ngoài cụ Nike ra cóa ai chơi A téc mô mà cần hèo :roll:
Nghe nhạc trong nhà nhiều cũng chán. Chiều ni miền đi nghe live, buổi biểu diễn thường kỳ cuối tuần của SV Nhạc Viện Huế. Các cụ rảnh thì đi thưởng thức, cũng hay, mà cũng cổ động cho các em và phong trào biểu diễn nghệ thuật đường phố
Ờ, ko biết có từ khi mô mà mấy giờ nữa, mền cũng canh canh để ghé nghe mà chưa gặp. Lúc trước ở nhà Kèn thì khó đỗ xe quá!
Năm ngoái mềnh cũng có coai nhóm SV ni chơi bài Hotel California tại bia QH rất đạt. Mong chờ đến ngày 747 qué :lol:
Bớ các cụ: Chiều ni có chuyến đò từ lão Yes sir về cố đô. Cụ mô muốn nhảy theo thì oái cho Ms Chinh luôn hí Chuyện lọa đầu năm: Pang chủ bắt đầu mân mê ổ cắm với giắt nguồn
Kaka, chắc là hội chứng "không có cái chi để diy hết " đây :lol: Ah!mà có rắc cái không ta (bữa trước mua đực mà thiếu cái)