Đây là loại đầu đực trong các dây máy chuyên dụng, không có đầu cái. Sau này anh Tập có dựa vô mẫu đầu đực đó để làm đầu cái tương đương, dĩ nhiên không phải hàng xịn. Để ý trên eBay cũng có bán 1 cặp đực cái nhưng xuất xứ từ anh Tập hết. Có thể dùng đầu cái loại khác ( chủ yếu bằng nhựa trong, do anh Tập hoặc bà con anh Tập SX) nhưng nếu dùng trong 1 sợi dây nguồn thì ẹ lắm, 1 đầu thì thằng đực Mỹ trùi trũi cụ trâu, 1 đầu là em cái châu Á mong manh ẻo lả
Rứa thôi mềnh chờ female usa cũng được. Các cụ cứ đò đưa male usa đi nhé :lol: Bên shop QHai cả đực và cái nhưng chưa biết tốt xấu mà giá ...chát :mrgreen:
Cụ đoài chơi jack 3 chưn từ khi mô rứa, cụ vặt hết cái chưn dài nhứt vứt từ lâu , còn ổ 3 lộ cụ nối sựi dây 1 gang nối mát đấu vô cái đinh đóng gần tường cách cái lộ cũn 1 gang. Dây tín hiệu phono thì cụ đấu vô mát vỏ "all in one", còn mát vỏ "all in one" thì chạy rông vì thèng ni tiêu chuẩn nội địa Dựt nên jack nguồn 2 chấu :roll:
Có một điều lạ làm em ray rứt là khi rã tháo máy CD,... Nhựt bổn, Âu (Philips) ra coi thấy có mạch lọc nhiễu (cuộn dây và tụ) trên đường AC vào máy nhưng kỳ lạ thay rắc nguồn của nó là 2 chấu (ko có chấu thứ 3 nối đất), dò mạch thì thấy filter có nối vỏ chassic máy. Máy phono em đấu qua Amp Nhựt, dây mass đấu vô cọc lắp trên vỏ chasic Amp, Amp thì sử dụng rắc điện 2 chấu (ko có chấu thứ 3 nối đất) chả ù xì chi cả. Rứa thì mạch filter cần chi phải nối đất. Cụ mô giải thích giúp tí nờ (nói như DIN là mát chạy rông đó) Vụ nối đất em nghĩ chỉ giải quyết vấn đề chống giựt khi dùng BACL mà thôi. Rắc nguồn của em em ko bẻ chân dài thứ 3 mà ...thả rông, hì hì
Hehe, bữa ni chuyển sang chơi phono nên phải DIY nguồn trước chứ cối thì không cần. :lol: Cụ thấy chơi mâm với kim giống dân DJ không. Giá mâm chỉ bằng giá kim và cũng chỉ bằng giá đĩa Nhạc việt, chơi rứa mới chơi. Mai mốt cho nó vô tấm gỗ thịt thì xem như bằng BL99 cụ NIke:lol:
CD của Nhựt ( mà thường thì các đầu CD) thì dây nguồn không có cọc mass là bởi: mass của CD nó thông theo sợi dây Interconnect đến mass ampli, hề hề
CỤ đặt búa để gõ Nam châm ra lấy mãnh mô sắc dán keo vô kim bị gãy à :lol: Chạy ngon lành rồi mền đưa lô dĩa và kim sờ cua 2 nước của mền ra đấu giá thì thu về ối bạc. À, kính thưa các cụ mô có ship tất cả các shop miền Nam Trung bộ, từ Cà Mau Cần Thơ đến Tây Nguyên phố Biển thì giữ đó mền đến sờ mông sờ má rồi hộ tống đò ra cho :lol:
Cụ Din đi Nha Trang ghé shop Hùng audio Nha Trang lên tầng 2 có nhiều CD, LP, Cối, guitar.... hiếm (đừng nói em chỉ hí)
HùngNT mền đả ghé rồi, lấy em cối T6300 đang còn ở lổ đó :lol: dự phòng cho thèng T1500RS mà thèng nớ chạy ổn rồi nên cho đi ở nhờ mà đồ hiếm giá cũng hiếm người rờ được lắm cụ :mrgreen: @ Cụ Mod, cụ PI: mền ghé NT có đem theo 2 que Quýt sờ tích vì tính ra là đã đến lúc cho 1 vạch hay 2 vạch của 2 cụ rồi đó
Túi thấy cụ Tẩu cụ Kiến cụ Xù cũng giấu cụ Pi đi mô tới 11h về, mền đi mua đồ Mẽo có bác chứng kiến. Càng nguy!
Hehe, chờ DIY xong đã chớ, mới được cái mâm xoay xoay chơ mấy chứ cái cần câu phò lắm. còn nào là kim nào là pre nữa. Ui nhiều vấn đề lắm, nói trước sợ bước không qua. :lol: Mấy bữa ni Cụ Phó trưởng Ban vui chơi giải trí đi đâu mất không hô hào mà để các Cụ lang thang đến 11 giờ mới về rứa.
Cụ nớ từ dạo thương vợ ợ nhà ko đi Sumo nên chắc mất ghế rồi. Giờ cụ ấy chuyên núp lùm đọc lén thôi, có loay hoay gõ bàn phím được mô. khi mô xoay ghế được thèng cha sếp đừng nhìn vô màn hình rồi tính toán chuyện rút đao hô hào :mrgreen:
Cả 2 chưa có phono box :lol: nhưng đính chính là em có kim rùi mờ :lol: . Bỏ LP lên mâm bấm quay quay rồi phát CD nghe và tưởng tượng nhạc hay là hắn hay thôi :mrgreen: Chiều ni em bận khách rùi, mai thì OK.
Một Cụ thì có kim rồi sẽ chơi mâm và kim, còn Cụ tê chắc chơi mâm không kim vì có lưởi câu móc vô cần rồi, chủ yếu phô trương thế mạnh diy để trưng bày thôi