Heee... Có trăng rồi vẫn ham đèn dú bớt chơ cần chi phải khoe ra cho người khác biết Cụ hè : mà ngày ni Cụ bận tiệc lớn mai Cụ đãi lại tiệc nhỏ cũng không răng mô
Hiiii... Củng tới độ rồi, bữa ni em đổi nghề chơi hơi lạc đề mấy Cụ nhà mình thông cảm! Chúc Cụ Din mai lên đường vi hành diệt được nhiều giặc
Em ngồi ở đỉnh SẸC bên sông Hương ngửi thấy mùi Cây Gòn mà chả sang được. Chúc DIN lên đường may mắn, chiến thắng,bợ được cái chi xinh xắn,khi về nhớ nhắn,để anh em khỏi lo lắng mà đằng hắng tội nghiệp :lol: Báo cáo: mới làm lại TRÁP RỒNG SE nghe phê quá
Pang chủ ghé 6 nhận hàng nghe Đoản thiệt! Miền gạ Cây Gòn mà cuối cùng bị sổng 1 bữa phê, đúng là người tính không bằng...Pang chủ tính
Cảm ơn cụ, khi túi về ăn com với gấu thì thấy trong ba lo có 2 cái Condom tự khi nào , sợ nhièu quá k :lol: người ta noái giàu chơi cá khá chơi chim thì cụ đã lên 1 bậc nữa rồi :mrgreen: