Có đấu chi mô nà. Bữa ni ai đấu nữa, chỉ có thẩm âm thôi. Chắc sắp được ăn tân phòng rồi đây, khà khà
Thôi thì 3 đánh bằng 1 đạp, không đấu không đá chi hết hí chỉ có "đánh thôi" :mrgreen: Mai mốt em ghé nhà cụ em sẽ "cố gắng" không phân biệt sân nhà sân khách mô, em tự nhiên như người Hà Lội luôn :lol:
Báo cáo sáng: 1 cục bờ lô của miền học đòi đĩa than...bị bụi, cứ lụp bà lụp bụp, rột rà rột rẹt miết, xịt deoxit vô cũng ko chịu im. Lại mệt rùi đây :roll: Chắc nhờ cụ Triết bắt mạch cho với
Rứa cụ để sẵn đồ xông đi, cả tảng ấy, rồi mền đem than hồng lên xông , có sẵn 2 CD dạc Xuân đây nữa :mrgreen:
Nhiều lễ lắm đây @ mẹ tẩu: đã tìm ra dây 4 lõi cho mẹ Mới giờ ni mà đã " máy trong vùng phủ váy " sớm qué :lol:
đang thâu Xuân cho cụ Sỹ thử ra răng đây Cụ Minh thuế xong rồi @ Cụ Pi: Cảm giác Dê Bia Tú Xương ni hắn không sắc hơn thèng trước, khi mô nhờ cụ về kiểm tra xem có bị chỉnh chi không thứ 7, chủ nhật chi đó trước Tết để mền tranh thủ thâu nghe Tết Hay mền chở lên muợn váy đỏ cụ Nike cân chỉnh :mrgreen: