Sorry Bác! Chiều nay Cụ Din lên nhà chơi em mới biết sự tình. Cụ Din lên vẫn còn thợ làm xong vài công việc nữa ngỗn ngang quá nên chưa đón tiếp Bác được. Thôi thì trước lạ sau quen với lại cùng chung đam mê thì chắc chắn là còn gặp nữa Bác nhĩ! Chúc Bác có chuyến công du ở Huế vui vẻ và tốt đẹp!
Phòng tân hôn đã đón em váy đỏ vô rồi, 2 em Meri và Eico dập đều hay. Giờ HAG có phòng chuẩn rồi, đỡ lo khâu tét đồ mới. Nay cụ Nike khoẻ rồi, ngồi rung đùi nhìn váy đỏ dâm di rịu chân dịp dịp nghe dạc dẹ thôi :mrgreen:
Thưa các Cụ! Sau thời gian cày bừa quá là mệt mõi chiều ni thứ bảy ,vào lúc 17h00 . Trân trọng kính mời các Cụ lên nhà em nhâm nhi lon bia li rượu gọi là giúp em giảm bớt cái xì trét đeo bám lâu ni. Trân trong!
807 hay 810 Studer chất âm không cách biệt nhau mấy mô cụ Nike ra giêng mần con trong link dưới cho tới luôn........Kekeke....phòng đẹp đó :wink: https://www.upsieutoc.com/image/pzSt
Mấy cụ muốn tìm 1 đĩa ca sĩ trong nước ( jazz, for audiophile )thì miền giới thiệu đĩa ni. Cách hoà âm phối khí với chất lượng âm thanh đáng ngạc nhiên, có thể test dàn
Lăn tăn thì chắc hết rồi, nhưng mừ quyết tâm lấy cối xịn và Mạc Anh Túc để tẩn em váy đỏ nớ :mrgreen:
Cảm ơn các Cụ lên xông phòng em! Vui quá, chưa hết bia mà vẫn say Lăn tăn thì ăn vô máu rồi, ngặc một nỗi ngang ni máu cạn bình rồi còn chut cặn để sống thôi :?