Không ưa cái nắp hộc băng của CT8, nhìn chợ chợ thế lào í. Hộc băng của CT7 như kiểu lò bánh mì, cuộn băng chạy vô là nằm nghiêng 30 độ rất đẹp, giống cái AiWA 7600 miền đang có
Chơi mấy loại cổ này nhìn đẹp và phát tiếng mộc thôi chứ thu thì chán phèo. Chơi thêm cái đời mới 3 đầu từ để thu cho tốt luôn.
Đọt dễ sợ luôn :lol: Mấy cái đầu Deck ni mềnh cũng khoái, hay là giải tán Cối mua Deck hè ? :mrgreen:
thì dùng cối làm pre nên cụ Nike đâu có máy tua băng được từ Mod, thôi mua mới 4 trặc nữa đi cụ :lol:
Chém hội đồng tởn thiệt :lol: Có ghé eBay coi thử mấy cái deck reVox dưng mờ đắt thí pà cố lun, chịu . Hồi sáng mẹ tẩu có xúi mua cái deck reVox mà có cảnh báo là " phím bấm lúc ăn lúc không " :wink: , sợ ẳm về bỏ luôn ăn sang truyền đạm luôn thì " tiếng chim hót trong bụi mận gai"
Đầu năm ni cụ chưa sắm chi hết, cụ Ới đả 2 đầu Deck rồi :lol: tri huyện và dám vuốt cả mũi quan tỉnh hầy
CT8 và CT9 cái hộc băng kiểu hơi lạ chứ ko xấu, nhưng dù sao vưỡn là cái hộc băng, nhìn vô thấy cuốn băng xoay xoay... mà nếu ko vì mấy cái vụ xoay ni thì ai chơi cối, vinyl.... CÒn cái CT7 nhìn vô sâu hun hút ko thấy băng chi cả thì chơi làm rì Còn nói hình thức thì CT7 toàn bộ nút bấm đều là 1 kiểu tròn nhìn đơn điệu, CT8 và 9 phối hợp dẹp và tròn nhìn sang hơn nhiều. Ko tin hỏi chiên da KTS đi? :lol:
Răng không thấy xốp PX nhà mình up DECK nhỉ? mua gần nhà lựa cho khỏe Nghe đồn dòng DECK hay phải là TEAC.
Xấu hay đẹp còn tùy gu. Có cụ thích nhìn thấy băng, có cụ thích thấy sâu hun hút đen thui. Nhưng mà cụ nói chí phải, đã nhìn thì ít nhất cũng phải to như cối mới đẹp, sang hơn thì lp cho khác người.
Hê hê, đó là cụ nói rứa chứ chưa nhìn thấy cái hộc băng kiểu " lò bánh mì ". Dĩ nhiên là trong cái " lò bánh mì " ni có cây đèn, chiếu xuống cuộn băng xoay xoay hấp dẫn gấp 1 tỷ lần cái hộc băng đứng ( trong hình chụp cái AIWA 7600 ở trên do ánh sáng của đèn máy ảnh lấn sáng ánh sáng của hộc băng nên cụ không thấy ánh sáng trong hộc băng nó hấp dẫn như thế nào, buổi tối tắt đèn mà nhìn vào cái hộc băng kiểu lò bánh mì ni ngắm cuốn bay xoay xoay thì thôi rồi lượm ơi lun, hấp dẫn như ánh sáng xanh của đồng hồ Mạc Anh Túc rứa ). Miền đang xài cả 2 loại máy có 2 kiểu hộc băng mà, răng chìa kim vẩy hay răng cùn đèn led đều có cả. Nếu chọn cái CT8 hay CT9 thì miền đã bợ từ đời tám hoánh rùi, có mô chờ CT7 ra mới lụm
Ửa, rứa thì tùy gu cụ nhưng mờ CT7 ko có cái counter cũng bất tiện, mà dù răng cũng rẻ xiền hơn dễ múc :lol: P/s: nhớ là chiều ni họp lớp tại Ớt Xanh đó nhe
Cái hầm nớ gọi là hở hàm ếch phải không cụ? Like! Bấm nút lấy băng là cuộn băng hắn nảy một cái cạch rồi cụ thò tay vô lò lấy ổ mì ra
Nếu Mod muốn mua deck thì lưu ý: - Bên Phố kia rao rất nhiều, lời ca cũng rất nhiều, pha cải lương hay kể chuyện đều có cả nhưng tìm đúng hàng đẹp rất khó, có được cái đẹp thì lại có chua thêm câu " em khoe phố chứ không bán ", gai con mắt. Mà Bán thì giá cũng khá cứng. - Mua bên này thì tuy ít shop bán nhưng khi có hàng thì đẹp hơn và giá cũng mềm hơn bên kia nhiều
Chính xoát luôn cụ ui Khi đưa băng vô mới hấp dẫn tề, cuộn băng được nâng từ từ nghiêng nghiêng 30 độ rồi hạ xuống cái cạch. Buồn buồn thì chơi cái trò đưa mì vô lò rồi lại lấy ra cũng thích