Thực ra chơi cái ni cũng do hoài niệm là chính, chứ miền cũng xác định là xét về băng từ thì deck cũng khó mà qua được reel to reel. Chẳng qua là thấy nhớ thấy thích thì bợ về cho vui thôi. Nhớ lại cái thời còn đi học, có lần cụ Lọ mọ được ông anh ở SG thảy cho cái đầu câm thải ra từ dịch vụ thâu băng, nhưng mà mấy anh em hứng chí lắm, ngày mô cũng lọ mọ thâu với thiết. Hồi đó đang đi học, đâu sẵn tiền mà mua băng, vậy nên cứ lấy mấy cuốn băng cũ ra thâu lui thâu tới, sợi băng nhão nhẹt, còn chất chi nữa, nhưng mà vẫn thấy vui. Hồi đó cụ Lọ mọ thâu cho miền cuốn " Đêm Hoàng Lan ", thích và quý lắm, về nhà miền còn tự đánh cái list nhạc bằng cái máy đánh chữ cổ lỗ sĩ người ta vứt cho, cả tụi đều hỏi vì sao mà lời bài hát " Đêm Hoàng Lan " có câu khi xa nhau vai mới biết đau buồn . Đến bây giờ, đã hơn 20 năm, cụ Lọ mọ lại đánh lại cho miền cuốn đó ( qua CD ), nghĩ đời cũng có nhiều cái hay thiệt. Sự thèm khát 1 cái đầu câm âm ỉ hơn 20 năm, đến bây giờ vẫn còn như cảm giác nghe lại đĩa " Đêm Hoàng Lan " năm nào. Cám ơn cụ Lọ mọ !
Thật ra chơi Cối, Deck cũng là thú sưu tầm, hoài cổ nữa. Nhớ ngày xưa thời đi học ra Tú Anh thu nhạc HN thấy chỗ ni có cái DECK mà thèm nhỏ dãi (tới mấy chỉ vàng lận!). Hồi đó nghe băng cassette trên cái cassette SHARP auto-reverse cũng phê lòi!. Chừ là mềnh có đủ mấy thứ ngày xưa thèm và ao ước rồi (Mâm, Cối, Deck), khà khà . Còn thiếu thứ chi nữa ri hè?Không lẽ kiếm thêm cái đầu video VHS nữa
Hiiii... Cụ có tiền ra Tú Anh thu nhạc là ngon rồi, miền nghe đi nghe lại cuốn băng cải lương Lan & Điệp của Mệ qua cái máy JVC mô nô test mòn loài sắt...đến thuột làu, chán thì mở radio nghe nhạc campuchia với nhạc Lào cho đổi không khí ...đã cái đời con cóc!
Cụ Nike rửa đĩa LP bằng chi rứa? Oài, mấy cái LP lâu ngày không nghe bị nổ kinh hoàng (kể cả LP mới Nguyễn Ánh 9) Thấy cái máy chùi đĩa ni cũng hay hay có nên diy không các cụ hè (cái máu táy máy tay chưn ko bỏ được) https://www.youtube.com/watch?v=9WgVL5lhHYU
Mền vỡn còn giữ mấy cuốn xì lâu róc hay róc đờ rim do mền nhịn ăn cả tháng mỚi thâu được từ thời sinh viên Đà Nẵng, cỏn nguyên list do tự đánh luôn, nhưng chất thì sợ ko còn , khi mô đen lên tét đầu cụ đả :lol:
Ơ thiệt là đã ! Miền nhận cái deck có kèm theo 1 cuộn dây loa dài mấy chục mét. Chắc chủ shop tặng đây
Món ni diy thì ok nhưng hơi tốn xèng (cũng tầm gần 3tr) nhưng để rửa đĩa thì tốt nhất đó. Ruột gan nó gồm thành phần chính là 1 bo dao động công suất tần số siêu âm 40Khz (cao hơn thì càng tốt) và 1 loa gốm siêu treble, làm 1 cái bể rồi gắn loa ni vào dưới mặt đáy up lên là xong