Nhìn dzầy ai chịu nổi mà mấy ông nội xúi tui bỏ bát lấy " mâm" http://xomnhiepanh.com/?mod=raovat&act= ... f2-8-ed-n#
Chơi Cannon đi bác, Nikon bữa ni toàn hàng Taiwan với China, chán lắm, dược vài bữa mốc meo hết, dầu nhớt lênh láng :mrgreen:
Canon thì 5D ( mark1), 50 1.4, 24-70 2.8 L, 70-200 2.8 IS L Khổ thế đấy bác Benngu ạ! Cái gì cũng thích!lạ!
Bác đừng lăn tăn cái body làm chi. Lens mới quan trọng. Mai mốt em chuyển về cái lén f900, em thường dùng để chụp sao. Bác thích thì em cho bác mượn chơi
Em thì Huda và rượu dân tộc :mrgreen: . Ken thì vintage mới ngon Bữa trước qua Phúc Long PĐL nhìn chớp chớp lòa lòa thấy có ván Mã Lai ( màu vàng hồng). Loại này uốn horn kèn chắc là ngon :?:
Hê hê, em mới mấy Fen về, cứ có men là LEN đi sau rốt. Mâm đã, Len càng ngày càng rẻ, lo gì. Hôm nay em mới chơi hàng xo sô được 15 CD ma thấy xịn quá không chia bài cho ai, dại chi uổng Bật MoNoblo thì tắt ngẩm 1 cái, hy vọng điện mới ngang cầu chì đứt, chưa vô được cái chi. E không sô lên ảnh được
Say, run tay, có cái hay, vẫn còn may, chưa phải thay... .....thôi em ko viết nữa,đi ngủ đây (cũng say tít luôn rồi, mà say làm thơ mới hay) :lol:
Bác ôm bộ bài ni ở mô mà toàn heo với xì không rứa. 2 cô Adele vơi Norah nớ sưu tập một đống Grammy đó, chắc hay lắm.
Không cho mượn, nghe bác đang chuyển chơi mâm thì theo tới bến luôn, múc đi, xúc ngay, tẩn liền, không thắng, tuộc dốc .. . . để miền sô đĩa LP lên rồi mượn, mà chơi cho hoành tráng nghe bác: Chứ chơi mâm dưới 2.000K: thì em và bác 57Hue-audio cho mượn Chứ chơi mâm từ 2 đến 5.000K: chủ shop cho mượn Chứ chơi mâm từ 5 đến 9.999K: chủ Mod và Bé dại cho mượn Túm lại là khoan chơi nếu thuộc 3 dòng trên, Còn bác Ái chơi mâm trên 10.000K thì cao thủ mới vô giúp, .khekhe
lâu rồi em moi nghe lại giọng nữ, loại nhạc ni hơi ồn tý, em nghe ......................................................................................... vì đọc thấy đạt nhiều giải :mrgreen:
Quan trọng là kim và thao tác cân chỉnh cần, kim cho đúng...mâm >10tr đem so (Blind test) với mâm từ 5-10tr phân biệt được hay, dỡ -->em lên đồi VCanh tu lại liền Nói rứa để bác NhàTài đừng hồi hộp và run :lol: .....Đang đi tìm rề Phono mà chưa ra đây, huhu
Đoản! Thấy người ta đứng giữa ngã ba cứ chực xô...xuống vực. Nhảy thì nhảy thôi, chắc là ông HueAudio làm răng tui bắt chước theo :mrgreen: Chuẩn bị hứng ông Din ơi
Có ông Din hứng rồi thì sợ chi nữa, trèo lên thiệt cao mà nhay một phát cho anh em HAG ngưỡng mộ đi bác Em sẽ tặng bác 1 lp của 2 anh Simon và Garfunkel nghe thử
Có ông Din hứng rồi thì sợ chi nữa, trèo lên thiệt cao mà nhay một phát cho anh em HAG ngưỡng mộ đi bác Em sẽ tặng bác 1 lp của 2 anh Simon và Garfunkel nghe thử[/quote] Silence à, có luôn