Mấy cái đắt xiền đó nhìn đẹp nhưng ko phù hợp đâu cụ oai, nếu có phòng lạnh, đĩa mới và nghe thường xuyên thì hy vọng nó rửa sạch chứ với thời tiết ẩm ướt với bụi như Huế thì nó rửa ko sạch đâu, phải diy máy rửa dùng siêu âm thì mới sạch được.
Rứa mà Mod không hú lên, đồng bọn ở số 3 sẽ hú hợp bầy liền hà Thống nhất khi 6 đóng cửa thì cứ số 3 mà ủi tới
Mình bận mở hàng đầu năm, cảm ơn Mod và Gấu nhà đã đãi ae bữa tiệc đầu năm vui vẻ, và quá nhiệt tình!
BỮa ni mền vợ nhỏ con thơ nên bận bịu lo cái nương cái rẫy không bù khú chi với mấy cụ được, thông cảm cho mền vài mùa trăng cái Hỉn cái LÍn lớn khoảng 13-14 tuổi thì có ai bắt đi làm dâu nhà nó mền mới rảnh cái tay cái chưn mà gặp được, cái bụng thì ưng mà cái lưng phải cày thôi :lol:
Còn mấy đưa nhỏ ở BTX chưa có trong ảnh nữa, cũng giống lắm, chắc cùng 1 gen mền ra :mrgreen: @ cụ Mod: chắc cụ hay rứa :mrgreen:
Hê hê, xác nhận thêm cái rề nữa là 2 chứ mấy. Mấy đứa kia đến ghé chơi chút rồi đi liền, chưa kịp tắm rửa chi hết. Mai mốt về Cây Gòn dội cho lon nước
Đã rửa hôm T7 rùi,keke :mrgreen: Vệt cafe 6A, trà...lấy chi chùi ra hè ? Cụ có cái băng mô em mượn test thu phát chút
Thì vì cái vỏ gỗ mà phải bợ luôn cái máy đó eng @Mod: nhận rồi eng ? ơ cái mặt chưa rửa hay bị lang ben rứa ? ( kiểu ni chắc mới đi nhận hàng về, lấy khăn ướt lau qua chưa kịp khô đã lấy máy ảnh chụp sô cho kịp thời sự rùi đây :lol: ) Mod có định đóng vỏ gỗ thì nhờ cụ Tư bắt mối với lão Tiến ngoài Tăng Bạc Hổ làm tề. Hôm trước có ý định đóng vỏ gỗ cho cái AIWA, nghe cụ Tư quảng cáo ông Tiến chuyên mấy cái vụ ni
Hôm kia định ghé Mod tặng mấy cuốn băng metal trắng để thu thử nhưng hôm nay hỏi Pang chủ mới biết mây cái CT ko chơi được băng ni :mrgreen: