Thì sắm reng đấu nấy mừ Mà mền ít nhất cũng ngồi tẩn hết 1,5 tô cháo nhìn cụ uống rịu hí, ko uống được thì ăn ko thôi cụ đổ cho heo uổng :mrgreen:
Mẹ Din đi hãng mô mà trễ tới 4 tiếng lận rứa ? Biết mà tránh @Mod: sáng mai em gửi 2 cuốn băng ở 6 cho Mod thử nghe và thử thu. Mod đừng chơi em đem cuốn thử nghe ra thử thu là được :lol: Mà hiện mấy cuốn tape ni chỉ loanh quanh mấy ông cụ bà cụ Chế Linh, Thanh Tuyền, Giao Linh dzậy thôi, không có Hotel California à nghen
VN soi ri đó cụ, chuyến HN Hue lúc 5h40 , đây lần thứ 2 cùng chuyến ni mà trễ giống dau lan thứ 2 mà trễ giống dau nên nghi là khách ít nên gộp chuyến. Vậy nên tránh đi chuyên này. Mà tape thì cũng gióng reẻl chứ có nguồn tốt mô
Dán nhãn ghi rõ cho khỏi nhầm hí Nghe kiểm tra máy thôi chứ dạc ni em không hợp . Mà cuối cùng rồi cũng như CỐI thôi ngắm là chính :mrgreen:
Hehe, chỉ nhận bệnh từ ngoại tỉnh và phương xa về thôi, bệnh đã vào nhà xác lâu rồi thì còn chi nữa mà chữa. Hiến xác cho y học cho rồi.
Cụ 6pi cho em hỏi trên CT-9 có 2 nút chọn bias Fe hoặc CRO2 , rứa thì có thể thu băng Metal được không?
Thu được nhưng chất lượng rất tệ thua băng normal (băng Fe như sony CF90), nói chung đầu cổ chỉ xài băng Fe và Cro2 (Maxcell UD2) thôi.
Suy nghĩ cả buổi sáng nay không biết mền có thất lễ chi khôn mà mới sáng sớm đã bị cụ MT đọt toe loe... :lol:. Thiệt là đắng lòng