Cụ Nike chơi con ni là hợp nì: http://phoamthanh.phomuabn.vn/index.ph ... 76464&mt=1 Cái ni mà để dưới cái B77 thì hợp, làm giày cao gót cho cái B77 luôn, ngay sô con cá rô luôn
Em ni 710 còn nằm dưới Tẩu tề, để nhờ cụ Pi chữa lành bệnh thì rước lên. Bên phố ni mình không quen lắm.
Đang ngồi với Pang chủ đây, nhớ lại vụ cụ Nike chạy hóng ngày chủ nhật tìm vui mà ai cũng lặn :mrgreen: , nguyên nhân do Mod hay hồn nhiên hồi teen. Pang chủ nhắc lại cụ Mod hay lơ lơ mơ mơ quá, cố ý đạp đất thì chung lì xì đi, làm anh em bàn tán mãi mà trôi qua thì thôi, bữa sau cụ Mod đừng cố ý đạp rồi cố ý quên nữa hí
Ơ, về đích thì được thưởng chớ răng lại bị thưởng hè. Các cụ có con số 7 đừng đánh trống lãng với ca bài ca con La kéo dài hí :mrgreen:
Bữa ni nên thưởng cho người post cái post cuối cùng của trang trước trang quan trọng, ví dụ như post cuối của trang 499, 776...chẳng hạn, vì đây chính là những người hùng thầm lặng :lol: , có post cuối những trang đó mới có post đầu tiên đạp đất @ cụ Din: Nhờ cụ đúc dùm vài đĩa Thanh Thúy, Giao Linh, Phương Dung, Thanh Tuyền với hấy. Đang thèm
Dĩa cộ pre 75 hay dĩa chơi lại rứa cụ :lol: Có mấy con ma thầm lặng hơn là thấy có pót cuối cùng nhưng ko dám pót mà ngồi hóng vì sợ đạp đất xui cho cả hội
Heeee.... Nhớn chưa hèo đã vài lần vì cái số post ni mà nhiều cái hụt hẩng! Nếu ai đó muốn tạo hưng phấn hội hè mượn post này post nọ để giúp vui thì răng không ráng chút nữa cái nhiệt huyết để cuộc vui được tác thành, xin lổi xong cuộc thì cứ lào với campuchia cho có bắt ai lo mô mà lo! Hiiiii... Em thì em sợ lắm rồi mấy con số , hay làm em hụt hẳng mà em thì yếu tim mấy cụ ợ. Ăn với nhậu thì thích là nhích là ê cô thôi! Cụ Ới chọn mấy cái ni trước hay sau 75 chi vô cối cũng ê cô hết! Mình cũng like!
Ngồi canh me chi có cực rứa hè, mà a.Pi bữa ni có HADU mô mà phát động phong trào hè , hihi :mrgreen:
Thì mền noái dùm tâm trạng của cụ mừ, đó cũng là cái hụt cái hẫng của Pang chủ đó, làm Pang chủ đôi lúc không muốn hô hào mà bảo cứ thích là nhíc đôi khi còn e cô hơn, 2 cụ mà thích đánh vô băng thì viện trợ thêm phono trắng hí, gần hết rồi. (Công nhận đầu Plextor cụ tẩu ăn dĩa thiệt, gần như cứ đánh 1 dĩa là mồi 1 dĩa )
Trước 75 đi cụ Để mua đĩa trắng thêm hấy. Cụ Nike hỏi thử ở trỏng còn không hèo, chỉ có mua lố rứa mới chịu thấu mồi chơ Cụ lấy đầu của " kẻ phá mồi " :lol: chơi thì phải cháp nhận chớ :lol:
Để mền sưu tập lại mấy cái dĩa ni rồi đem ra tráo ở PĐL là không biết mô, trộn vô 1 lố 2/5 dĩa thì người mua cứ bảo do máy của họ thôi, nhìn = mắt khó biết được là phôi mô đả có kim chọt vô cái mô còn tờ rinh
Ơ, ngocphu và phungoc mô có liên quan chi nhau các cụ hè. Cụ Ới bợ CT-F1000 đi tề, hê hê Reng Reng! " Alo, anh ơi tới 28 Chu Văn An, xe Hanh Cafe nhận hàng SG anh ơi "
Quá đặng luôn chớ chi nữa Kiếm thêm cuốn có " Con nhạn trắng Gò Công " với bài " Xa lộ không đèn " nữa hấy http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/xa-lo ... X61io.html
Cái vỏ gỗ ni DIY không khó, để ngâm cứu coi. Chủ shop VR quá chu đáo với KH, rất thích phong cách ni. Máy rất mới cả mặt sau và trước. Mềnh thử đem CT-9 ra phát và thâu, con ni phát và thâu hay. Chợt vò đầu nghĩ tại răng mềnh không mua nó sớm. Thích rùi ah, nó đây