Đang tải về, mai tét coai là mp3 hay cút off, nếu mp3 thì thoai, mền ko đánh ra, cho cụ tự xử lý. Bìa thì đầy trên mạng đó mà. Nếu chất lượng cỡ Thanh Thuý thì còn hy vọng nghe được :mrgreen:
Hiiii... a na loc luôn Deck điếc mần chi cho đau lòng cứ thiên nhiên ri cho khoẻ Còn chút a na lóc không thì ban nick rùi... sợ
Mod khen thế này thì mai VR tăng giá CT 9 cho coi. Anh em chơi sau thiệt thòi rồi. Mà cái vụ 77 lon sao im lặng quá? Hay là mod chờ C T-9 về làm luôn.
Nì, đã là đại diện phát ngôn phải làm cho tròn Cụ nờ, noái xong bơ không chộ chi hết là răng? Mờ hết phim rồi còn chiếu dạo lại chi nữa đây trời :lol:
Deck bị bán hết rùi. Mềnh thử thu mấy bài ở CD Ngọc Hạ vô băng SONY thường của cụ Ới nghe rất tốt. Haha, ngày xưa mơ cái chi chừ đều có đủ cả rồi, quá đã CT-9 nớ em rửa trước rùi mà
Quang trọng chi hèo, không ăn nhậu chi với Kiến Cụ, Din Hung, Pi 6 .... Noái cho Mod rỏ là số két không bằng mấy người nớ... Mình uống không bằng họ uống gắng
Có vô thì có ra, vô thì có thưa ra thì có trình, thưa mấy Cụ giờ ni, ngày ni em thấy mình không còn ... Không biết còn chi nữa , xin các Cụ thứ lổi ! Cho em xin phép được rút ra khỏi hội ni vì khả năng em ... Có hạn! Xin đa tạ ! xin đừng vì rứa mà bán em vì em còn qua bên mua bán nữa)
" Nên có một gã khờ, ngọng nghịu đứng làm thơ." Vỡ trận, vỡ trận rồi :lol: . Quân Sư Ngô Dụ đâu, tham mưu giải quyết sớm nếu không được thì giao Lý Quỳ mang ra chém.
Cụ Din mần thêm bộ ni về kết hợp với cây đàn cướp của nớ cọng dồn cái ampli đàn nữa là coai như cậu mợ có đôi
Chà đẹp quá, nhìn có vẻ không phải đồ của thèng Tập rồi, mà cái bàn thì giống đang ngồi Windows rứa Mền không cần cái nớ mà mền phụ hoạ cái khác cơ, đà để trang trí thôi chứ có khiếu mô. Đàn để cho cụ Ới vì đã có đi học thầy bà đàn hoàng Sáng ni cụ Kỳ cho 1 nhát: Khi mô có vụ chi là Mót không hót mà chạy trước lên A Lưới (Lên rừng) :lol:
Báo cáo Trại chủ: Ngô Dụ giải quyết xong việc rồi, Chiều thứ bảy này 4 giờ tập trung giao lưu kèm rửa ráy các kiểu, ai có súng dùng súng, ai có dao dùng dao. Riêng miền và cụ Sĩ có Tablet polaroi còn nào Tapedeck CT9, CT7, Đàn ghi ta, 9999...+ Cộng đồng. Địa chỉ: Quán Thịt Thỏ nguyên con bốn món đường Ông Ích Khiêm (Cách cửa Nhà Đồ 50mét), ai không chơi được Thỏ thì có Bà chủ xôi đậu lo cho món khác. Nói nhỏ chứ quán này hai dĩa xôi đậu to bổ chảng nhìn uống không cũng phê rồi. :lol: Còn nếu máu chỉ chiều nay chơi luôn!!!
Chơi luôn chiều ni không nguội cụ nak, hiiii tại thứ 7 em đi quảng tri ở lại rồi. Nghe ăn với nhậu là em hưởng ứng liền!
Khà khà, mấy cụ giỡn làm em tưởng thiệt nên giọt lên A Lưới trốn mất rùi. Ở trên ni luôn lẫy rùi ko về nữa :lol: