A cha, Cứ rứa mà lấn sân quán ni :mrgreen: Đổi tổng hành dinh HAG về đây, sau đó thay Pang chủ vì .. đang bận dọn quán rồi, không đi mô được , mấy cụ cứ chơi đi :lol:
Hehe, đu theo mấy Bác cassette trưa nay lôi kho ra con Technics RS630U băng hầm có 2 vu to tổ chảng nghe chất âm cứ mộc mộc như là xài băng cối vậy.
Thèng này chắc thu tốt cụ nhỉ, hóa ra cụ có cả kho đem về phòng mền mược nghe thử hay làm cục kê coai có đặng khôn
Post trong giờ HC nghe, keke :lol: Mê Deck rồi hả ? A.Pi bỏ trên giường nệm mà nghe kiểu chi chả ...mộc :mrgreen:
Có ai phôn mấy thì mình cũng run tay trong mấy tình huống ni hết máu xấu mà Cụ :lol: Thiệt không ngờ hôm qua vui rứa , Ông Hoàng băng cối với cụ Râu , Cụ Ục... đu tới cuối giờ luôn. Cụ Tư đồng nát mà cũng nốc quá trời. Thấy mặt mày ai cũng hớn hở như mở hội không khí hội hè cũng hấp dẫn mấy Cụ hè!
Miền nghe triệu " đại hội quần hùng " rứa là vứt hết chạy tới. Ngồi một lúc mới biết quần hùng cũng thua ... quần sọoc :lol:
Rứa ko thể rả xác rồi :lol: Curoa ra PDL đầy đó cụ, còn ko mua loại rộng mền lên nối 502 cho, mền mới được cụ Pi truyền nghề :mrgreen:
Thông cảm, lâu ngày bọn e mới được về đồng bằng nên có hành động quá khích. Mong chư vị lượng tình thứ tha!