Hôm qua nghe cụ Fou noái tiếng Phớp "fou" là ...crazy còn tiếng Việt là chi em quên rồi :mrgreen: Cụ MT với cụ Crazy (audiocrazy với audiofou cũng là một :lol: ) đừng sốt rụt hí cứ từ từ để em cho hắn nhừ, tạm rứa cái đã
Ui, lại Sony 3 Head tề, cũng kho lôi ra tuốt. Thêm một truyền nhân nữa - Chơi chán vất kho đến lúc xoay vòng lại lôi ra chơi lại đỡ tốn lấy xiền múc HADU. :lol: Vòng quay cuộc chơi: Âm thanh: Đĩa than-->Băng cối-->Cassette--> đĩa CD-->Lossless-->Đĩa than !!! Đúng 1 vòng. Âm hình: Máy chiếu phim nhựa-->băng Video--> VCD--> Laserdisc DVD-->DVD--> HD online--->Phim nhựa. @ Cụ Mod: Công nhận tay nghề cao thật, cặp loa cùi lỡ ghẻ bắp thế mà qua tay Mod chừ trông giống xuất xưởng luôn.
mền còn có all in one đầu xe hơi với mp3 nữa cụ Trong cái xoa của cụ Pi có cái đấm, ghê thật :mrgreen:
07H30 chạy tới số 3 có thấy ai mô nên quay về chế cafe uống và mần cho cụ CAY :mrgreen: .Mới xong 1 cái thôi còn cái kia đang giang dỡ (chụp bằng điện thoại xấu qué)
Chắc Mod vừa bay thì đồng bọn tới đậu Công nhận tay nghề làm loa của Mod lên ghê. Mà Mod kiếm mô ra gỗ lạng liền lạc nguyên một mặt hay đó chớ
DIY để giải trí mà. Gỗ lạng kích thước 25cm-30cm thôi, muốn có mặt lớn thì phải ghép nhưng quan trọng là ghép như răng để cho khỏi thấy chỗ ghép
Mặt hông thì nguyên tấm còn mặt trước thì ghép. Em có thấy dấu hiệu 502 le lói Thứ bẩy, chủ dật khi mô cũng muộn hơn thường ngày mà Mod
Cỏ xót xa đưa chớ :mrgreen: Sáng ni mới đi Second Hand Shop (HỒNG CƠ, 36 An Dương Vương) :mrgreen: bợ 2 cái máy bào, cưa thọc lét của Nhựt bổn giá bèo
Bợ chi lần 2 cái bào dữ rứa Mod, tính gim hàng ah? :lol: . dạo này rẻ rề do chẳng có ma nào ghé, không xôm tụ như xưa. Ai cũng mua đủ sài rồi, đồ đẹp cũng hết trơn :mrgreen: Máy đếm tiền bá đạo :lol: http://sohoa.vnexpress.net/tin-tuc/...o-hot-nhat-internet-tuan-qua-3160565-p13.html
Đúng là bọn Khợ tàu nhỉ, mà đắng lòng 1 cái là gần như toàn bộ máy đếm tiền của nó phủ khắp các nhà băng, cửa hàng siêu thị ở VN :mrgreen: