Mỗi thứ một cái thôi cụ nà (Hitachi và Ryobi), như ri là đủ máy để chiến dự ớn bẹ bự rồi :lol: @cụ MT,cụ Cay (crazy/fou) : đang sơn lót, gửi các cụ coi cho đỡ sốt rụt
Đúng rùi, mềnh hứa sẽ tặng cụ 1 bộ mà, y án . Đang quyết tâm cao độ đu theo em này. Nhưng mà để có cái mà nghe tạm khi tháo bé bự ra thì phải có bé nhỏ, khà khà
Ơ hờ, chừ mới để ý. mua cái bào được thêm cái khoan :lol: . Dạo này em kết tay nghề mộc của Mod rồi đấy
Mua cái bào được thêm cái cưa thọc lét chớ :mrgreen: Mấy cái đồ của anh Nhựt bổn tuy 2hand nhưng sử dụng rất tiện dụng lại chạy êm đỡ ù tai, không như mấy cái máy của anh Khựa
Chắc chắn là có: vụ bàn giao tài sản 3 bên :lol: , mà thời điểm bàn giao nhanh hay chậm tùy thuộc vào Mod Nếu không thì tạm thời vụ vắng :lol:
V Thạch Sanh mà lo gì Tình hình là cụ Pi cụ Ục vô giúp với . Lâu ngày do hết kho phim nên ko đụng, giừo bật lại thì 7.1 còn 2.0; loay hoay mấy ngày chạy lại hệ thống dây tào lao PĐ Lưu bằng dây Vũ Reciever thì đã recure được 7.0, như vậy gần 100m dây sau 3 năm ko làm nổi dây phơi áo quần. Tuởng đã ok ai dè cái SUB hỡn cũng tịt luôn, mở vít phá tem thì làm 1 búi lùm xùm ko biết kiểm tra từ mô :mrgreen: 2 cụ còn giường trống mô cho nhập viện với
Kẻ bị hen suyễn, xoang mũi có cho uống thuốc nhưng nếu sống ở Huế thì khó hết vì khí hậu của Huế nó dung túng mấy cái bệnh nớ. Phòng cụ phải lắp khoảng chục cái máy hút ẩm trong phòng,trên la phông, dưới sàn giả, kẹp trong lam ri thì may ra, còn không cụ cứ chở đi bác sĩ đều đều :mrgreen:
Nhưng mà 1 củ loa chơ mấy, ước chi 2 củ :mrgreen: Phải xem lại cái cầu chì Hay là hư hỏng cái gì bên trong :mrgreen:
Công nhận xúi thiệt, phòng cũng đã xử lý gần hết ẩm rùi mà đây là sub mới vỡn bị, đèn vỡn đỏ nhưng ko nghe chi hết :mrgreen:
Rứa lả qua năm mới nó đòi thay hết đó. Trước là thay dây, sau thay mấy cục nớ:lol: Chủ Bank mà thua mấy cụ chủ Telephone nớ à.
Còn vô điện là eco rồi , củ nớ chỉ có sút râu thôi chơ die chi dễ. Cụ cầm dây chọt thử coai tín hiệu có tới hắn không rồi tính tiếp mồi chi là được rồi