Bố mẹ da trắng, vào viện sinh ra cặp sinh đôi mà hộ sinh bồng tới bảo con anh chị đây: 1 đen 1 trắng, chắc do hộ sinh nhầm, ông chồng bảo thế vỡn ổn :lol:
Nhưng mà sau đó hộ sinh noái nhỏ bé đen nớ tui bôi lỗ nghẹ đen cho ...ma khỏi bắt chứ thực ra nó trắng :lol:
Cái tít tít nó ko a lô là do cái a lô cụ hay có từ Ồ Kê đó, gọi cụ xác suất cao là cũng như không gọi nên rứa đó , bởi rứa coai đó mà ăn ở :lol: mà cụ ở nhà tỉnh táo va dọn thùng với kệ horn đê
Hôm nay xác nhận nếu mấy cụ núp thì khi hoá anh hùng nếu được tránh ngày 11/04 cho mền hí trong vụ chơi giỡi tháng tư :mrgreen: để mền cơ hội tẩn đoàn gấu của mền
Miền đang hồi hộp đợi kỳ tích HAG 24 giờ không post bài thì tự nhiên mẹ Din lại ngứa tay trước, hê hê :lol: À cái thằng da đen lai da trắng của mẹ Vi cá toạ hoạ tới mô rồi hè :lol:
mền cũng hồi hộp như rứa, nhưng thấy cái mặt sầu não cái mắt uẩn ức với cái tay cầm đao chờ sẵn của cụ PI cụ Lọ mọ cụ Nike từ tối qua đến sáng ni sang chiều ni nữa, có phụ hoạ bởi cụ fou mới hồi teen nữa nên chịu ko nổi mới có nhời đó
Pó tay luôn. Răng mạch nyà dùng tụ xuất cao rứa hè. Muốn dãi cao hay chắc phải kẹp thêm cái 0.1 song song nữa giống như lọc nguồn :lol:
À cái thằng da đen lai da trắng của mẹ Vi cá toạ hoạ tới mô rồi hè :lol:[/quote] Đây sếp, mới được từng ni thôi
Bữa ni giàu rùi chơi Jensen đi :lol: Chơi mà không hú :mrgreen: Đồ ni khỏi cần nghiệm thu luôn, em gắn cái cross-over bơ ... CHỞ, kaka :lol:
Ặc, uổng tăng 2 ni quá Mà kiểu ni miền phải đặt lại cây ghuitar cái đã. Nhìn Pang chủ cầm cây đàn ngứa không chịu nổi
Test OK rồi. Tất cả các củ loa đều kêu, Bass có, Mid có, Treble có . Bên nhà anh Pi giải tán chưa để em chở em ni qua Kara
[/quote] He he, đẹp quá, chẹp chẹp .. Thanks Mod nhiều, kiểu ni chắc bợ lại luôn :lol:[/quote] Ri bơ cụ CAY buồn răng :mrgreen:[/quote] Audiofou còn thêm cái mạng đây nữa bác minhtriet có muốn lấy thì lấy luôn đi ạ! :evil: :twisted: