Thằng chết nữa người là thằng Aurex da đen, không phải thằng má gỗ có lúm đồng tiền Mà công nhận cái miệng Pang chủ ăn mắm ăn muối nói linh dễ sợ. Đang yên đang lành tự nhiên phán: " kiểu chi rồi cũng có thằng qua tay tui cho mà coi ", rứa là tối về cái thằng da đen tự nhiên trở chứng không thu, đoản dễ sợ Miền tra kích cỡ và cái kiểu 2 hồi gỗ thấy y chang ca ta lô cái thằng CT7 lun, chồng lên nhau đúng là một cặp...chung hãng sinh ra Để cà kê dê ngỗng chơi đã Mà pang chủ nói đem về là phải chở qua Gióng nối chưn dài nữa ( chưn thằng ni dài 90, không phải 88 như Pang chủ nhìn mô nghe ), nghe cũng rầu :lol:
Đã xong trong vòng 3 nốt nhạc thưa các cụ Hẹn gặp lại Cây Gòn P/S: chủ shop có bảo: " em hay ship hàng về Huế cho anh Dũng lắm mà " Miền tát nước theo mưa: " thì anh Dũng giới thiệu mình mua mà, anh nói cứ bảo với chủ shop do anh Dũng giới thiệu là có giá tốt " Không biết anh Dũng mô đây ta :roll: Ngày ở Cây Gòn miền cũng nghe cụ Din kể chuyện đi mua hàng có anh Dũng bảo kê 60% giá
Mấy cụ điện thoại chạy rô da là hết tháng 3 lận, còn mấy ngày còn nhiều đồ về, sau ro da mới chính thức chạy đường đua :mrgreen:
Hehe, công nhận tiền thưởng Ất Mùi dài thật, đến cuối quý 1 mà vẫn còn sung. :lol: @ Cụ ới: Hắn mà tới 108 thì có mô nữa mà tới phiên ra HAG!!! 108 là hàng xuất, 90 là hàng nghĩa địa.
Bò mộng thì bò mộng, huyện với thành phố chi cũng chơi hết, nếu không có chi thay đổi sáng mốt hàng về (OK)
Thơ con cóc: Thất ngôn ngũ tuyệt. " Shop tưởng đồ dỡ mang đi vất. Pang Chủ bảo món ni là nhất. Cụ mê mang về chất cao ngất. Hàng xóm sang xem tưởng hàng chất. Té ra Deck-Tuner toàn dưới đất!!! " :lol:
Đúng rùi, huyện tri răng bằng thành phố được, tẩn luôn mà nhìn ảnh đep ni không phải của thành phố chộp :lol:
Cụ BangCoi_Oldman có hỏi cách làm loa và dán veneer trên ván. Em cũng làm theo cách ni, xin mời cụ ngâm cứu https://www.youtube.com/watch?v=2Zj2TopFfLc
Nhìn cụ sô hình là biết ngay lấy trên mạng @ làm loa kỳ công và tốn nhiều xu nhiều thiết bị cụ hí, ko biết làm xong có nghe hay như loa hỡn không? :mrgreen:
Ghé 36 An Dương Vương, Huế, nơi đây có nhiều máy lắm. Cỡ 1 chịu là có đủ mấy món ăn chơi quá ngon cụ nà . Mà HAG ghé đây hơi bị nhiều đó.