Miền thì cầu những lời phán của mẹ Tư sáng ni là cá tháng tư thiệt : Khả năng thằng da đen chết nữa người là rất cao, mò mẫm ngày thứ 3 vẫn pó tay Mà theo miền thì chắc mẹ Tư cũng chẳng để ý cá tháng tư là cái quái chi Chúc mừng sinh nhựt cụ lọ mọ. Cụ sinh vào đúng ngày ni nên ranh lộn hay chết bởi mấy cú hẹn của cụ là phải :lol:
Tung tin tầm pậy tầm pạ, dân diy tên mô cũng ko hẹn lui hẹn tới, chẳng qua miền nổi tiếng quá nên người ta hay chú ý mà thoai :lol: Cái đầu deck khó nhất là phần điều khiển vì sợ ko có IC để thay, còn mấy phần thu phát nớ thì đằng mô cũng sửa được cả, quan trọng là cụ đừng có vì sợ nhậu mà mời sai thầy mà thoai :lol:
Tanh từ tháng 3 qua đến giờ Chúc mần Bớt dê cụ Lọ mọ :mrgreen: @ Cụ Ục: Cây nớ chạy đuợc 1 ngày đêm sáng ni cần việc chính thìa đai rồi
Hehe,giống miền, từ tết giờ miền hỏng 4 cái mainboard máy tính đâm ra sợ ko dám dùng luôn, phải kiếm tạm cái đt vô mạng
HPBD cụ MT. Cụ sinh đúng ngày đặc biệt thiệt. Cụ cứ mời đại SN đi, có chi noái tại ngày Cá tháng 4, hehe
Hê hê, chi chớ thịt đồng loại Cây Gòn thì sợ chi, chỉ sợ thịt thỏ thui, vì đến quán thỏ đâm ra miền là người thừa của Pang chủ :lol: Mà cụ có mấy cuộn băng kiểu ni không, cho miền vài cuốn. Nếu sợi băng hư thì miền mua cuộn băng mới, lấy sợi băng mới bỏ qua cái reel kiểu cổ lỗ sĩ ni . Hôm bữa cụ Hoàng ĐBP cho mấy cuốn còn ngon ghê, đánh ngọt sớt, đánh cả cuộn mà đầu từ không bụi tý mô hết. Mấy cuộn kiểu lỗ sĩ ni nhìn đã thấy thích rồi, hơn cả mấy cuộn đời mới sau ni nữa
Hehe, có chi mà ngại mô Cụ, nhưng hôm qua con bé bị bỏng nước sôi, mặc dù nhẹ nhưng phải nằm một chỗ nên hôm ni e phải túc trực ở nhà roài.
Mềnh mới nhận được tin nhắn chiều ni HAG tổ chức Dậu tại quán Lối về, địa chỉ 100 đường Đập Đá, thành phố Huế, mừng quá! :mrgreen:
Heee.... Ngày ni là ngày xá tội vong vị Cụ cứ thoải mái tung hoành, đao kiếm ngày ni gác dàng khói hết :lol:
Ngon dzậy ta , cho miếng nà :lol: À mà bộ ' Thanh Thúy 2 ' cụ đưa đĩa A chạy ngon ơ, sang đĩa B thì hỏi mãi vẫn không có đít sờ, tội tèo chưa Cụ Nike ui, cứu bồ tèo với, hết đĩa mồi với đĩa nhậu rùi Con mẹ nớ bữa ni buôn bán chi nữa mà hỏi cho mất công Mod ui :lol: mẹ Tư vừa nhắn tin :" em chịu rồi anh ơi ". Miệng cụ lọ mọ lại dính mắm muối: tiếc bữa nhậu thỏ, bỏ bữa nhậu dê Thanh lý: Deck Aurex PC-X66AD, chỉ biết đọc, không biết viết.
cụ xem lại nếu có đèn cam chớp chớp thì vệ sinh khe ram là ok :? sụp cụ xong rồi hí, líu lo líu lo rồi
Đúng là cái đầu của cụ tinh tế thật, Cái A thì vỗ vỗ Plextor chịu nhận cú chót nên chơi 4X, còn cái B thì vỗ mãi không đặng nên đưa dĩa vo cái ổ ghi sẵn trên cây thì nó chỉ cho ngang 8X, mà cũng cho kịp cây gòn buổi trưa nên tẩn luôn giao cho nóng cụ; Mà thôi máy cụ chơi loại cộ cộ cỡ máy bay bà già 7x trở lại rồi . Có ai đăng kí cho cho Plextor nằm viện không hè? không thông cụ Nike cụ Ới nhảy loi choi