Thôi thì chị em cũng có cái...tương tự :mrgreen: thì mình tậu 1 cái tương tự như rứa cũng đặng :mrgreen:
Đồ DIY là cỡ 1 chiệu rồi đó huống chi là đồ jin, tuy nhiên trước đây cỡ 1.5-1.8 bây chừ đô lên. :lol:
Đả múc, đả giảm giá, mông nằm ngược đả về Huế @ cụ Pi đả thanh toán 50% bảo lãnh còn lại của hệ thống Camera bên PDL cho mền chưa? :mrgreen:
Thông báo tin buồn: Cuối buổi trưa nay áp AC tại khu vực Đền đột ngột tăng áp (chắc mất múi mass nhà đèn nên vọt lên 380 đây, vụ ni là quen rồi), cả xóm la làng không biết chết ít nhiều, riêng Đền mới kiểm tra sơ bộ toi mất cái tủ lạnh, mấy cái adapter online, không biết mấy món khác cắm online có chết không nữa. Túi ni mới về xổ số!!! Có ai xã xui với tui khôn?
Chi lạ rứa chời, tại hạ thành thật chia bùn cùng Pang chủ! Ngày ni tại hạ chay giới nhưng sẽ nâng chén tiêu sầu cùng Pang chủ, xin Pang chủ cho biết đại hội tại cốc nào ? Em đang tiếc ngẫn ngơ em ni:HÀNG ĐẾN TỪ CANADA ĐẦU BĂNG CỐI B77 MKII 4 TRACK THÙNG MỐP SÁCH + HUB CỰC ĐẸP KÔ THỂ MỚI HƠN ĐẦU TỪ GẦN NHƯ MỚI MÁY ÍT XÀI THU PHÁT CHUẨN TẤT CẢ ZIN NGUYÊN BẢN. GIÁ THAM KHẢO : ĐÃ BÁN.
Một bên buồn sổ xui vì mất đồ đang có Một cụ tiết ngẫn ngơ vì mất đồ chưa có, Vậy, xả ngay hôm nay đi
Bởi dzậy mới noái : cuớp đồ thì cướp liền tay, đừng để qua ngày con quạ nó tha Có cái cụ Nike mấy bữa ni có ý tìm nè, dưng mờ theo em vẫn chưa đạt về dung nhan cho lắm http://phoamthanh.phomuabn.vn/index.ph ... 68237&mt=0 Em thề em hứa em đảm bảo con ni là con chốt hạ, chính thức khép lại chương trình chạy rô đa năm dê, phần tăng tốc và về đích thì các cụ lãnh dùm em
Chơi trò ni mà tính toán phân phối sức thì mất cái hứng cái sướng rồi còn chi Mặc dù biết sẽ phải đi tiểu nhiều nhưng khi máu thì mấy cụ vẫn dô dô mấy chăm phần chăm đó thôi :lol:
3 đầu từ, cụ bợ đi luôn để làm nguồn nuôi cho mấy con đẹp đẹp vỏ gỗ nớ :mrgreen: , Pang chủ noái, ở đời Deck thì con đẹp hát dỡ mà con tạm tạm sắc lạnh lạ hát hay, vậy lấy con hát hay thu hay làm nguồn biểu diễn cho mấy con Deck vịn tay nớ. (Hôm ni mới nghe tin từ nhân viên nhà "Không Cận thông" noái tự nhiên đổ bù vào tài khoản lương 1 người mấy chục chai, may mắn quá! rứa cỡ như quan huyện với tỉnh bạn em như cụ Í cụ Ót thì trên 7 chục, chắc chia quỹ trước "đầu phần" hoá :roll: ,) Hèn chi chơi hết tháng 3
Hôm ni mới nghe cụ Pi noái chơi đồ 2 trặc thì chỉ để tua băng cũng không đặng, đằng nào cũng sắm 4 trặc rồi qua tay tui
Hiiiii...chỉ sợ mình lạc lỏng, thôi kệ ngan 2 cẳng củng được, dành chổ cho mấy cụ chạy maraton cho đồng điệu
Hèn chi đầu năm mấy Eng "Không cận thông" ni máu thế, múc về không dùng được vứt múc con khác. Chơi như Mỹ. Sau Cụ Ới thì tới phiên cụ Mod: Múc dụng cụ tọa lọa đóng thùng tọa lọa không dùng vứt, múc Ta lòi.
Báo cáo tình hình: Nhờ vụ xã xui mà bớt xui. Sau khi mần hết tám cái tụ khủng về nhà chưa đã vật đồ ra kiểm tra xem thằng nào sống thằng nào chết để tính sổ. Đúng là có xã có hên: Tủ lạnh mới die nguồn xung cấp 5v cho rơ le quạt và đèn cực tím, chưa die lốc. Ca mới die adaptor chưa die Ca còn đầu ghi thì chưa thử. Optical converter đường IE ngủm củ tỏi. Bà xã hỏi hết mấy Anh, 8 tụ rồi mà vẫn tỉnh rụi bảo tốn cỡ chai chơ mấy. Noái thì rứa mà trong bụng thì nghĩ khác: Adaptor die có Cu Em lo. Nguồn die có 6pi sửa. Optical converter thì chắc có hãng lo bảo hành. Rứa là thừa xiềng đi xã xui tiếp. :lol: