Cu ni trù thẳng măt luôn hí xui lắm đi không cho đi, uống không uống nhiều, thức khuya... Xui chơ chi nữa Chúc mừng cụ Pi xả được xui!
Haaaaaa.... Có một sự sắp đặt không hề nhẹ các Cụ nhanh và ngay đi, chọn ngày và hang động để luyện hadu :lol:
Ui lạy hồn ! " Thì ra trong sổ đoạn trường có tên " mình :lol: Miền nò kỹ đồ ở nhà không có cái chi mang số 8 hết mới hê lên hòng kiếm chút mồi tanh, ai ngờ.... Đúng là cái chi cũng thấy ngoại trừ cái ót của mình :lol:
0088 nghĩa là không "tám" mà răng tám dữ quá :mrgreen: Còn vụ CT-8 nữa (lưu ý nhắc cho nhớ) :mrgreen:
Nước chi cũng được 2 cụ à, vui thôi mà, lâu ngày ngồi lại tổng kết mấy đồ mới về Cố đô cho vui :lol: Chỉ cần mồi Dê cây Gòn là đặng :lol: