Ok thanks cụ, đã hót líu lo rồi. Nhưng trưa ni cụ rãnh trước khi về nhà ghé cơ quan mền lấy cái cây kiểm tra lại giúp với: chùi ram thì chạy lại nhưng 1 tý là treo máy, tắt đi khởi động lại thì ngủm luôn như củ :roll: chùi lại lần nũa thì ngủ luôn như củm
Nhìn qua cũng bết có người lớn sắp đặt cụ ờ Chứng tỏ bọn Khoai cũng muốn khoe con quá trớn hỉ :mrgreen:
Thông báo của ma rà: Cơ quan có cụ muốn lom đom nâng cái sự nghe của mình lên để mong hóa kiếp thành xác sống, đem tháo cặp củ trép bát của 1 cặp loa Tẹt ních ra định rằng: - Cặp trép : giữ nguyên làm trép - Cặp bát: Chuyển làm trung - Vị chi: thiếu cặp bát Và bắt đầu con đường tìm kiếm cặp bát nhét vô cho ra môn ra khoai bát- trung- trép như người ta một cách vô vọng Vậy để cho cái xác sống ni có cơ đi tiếp con đường đến tầng thứ 18 địa ngục, rất mong các cụ tìm giúp: 1 cặp củ làm bát đường kính khoảng 30 phân trở lại, cùng hãng Tẹt ních càng tốt. Dự định của xác sống ni: Khi có cặp bát thì sẽ khăn gói về 28/2 Chu Văn An nhờ làm cái cụi cho mấy cái bộ chén đoại kia Dzậy đóa
Bát tẹc ních nớ cứ qua khu vực Tây Linh là có: đầu tiên vô đền gióng, lóng ngóng qua Quân nướng, chưa sướng thì hướng Vũ mẻ, ham rẻ có Mít tơ Thành, ưa lành về Tư nát, bát bết lết tới Ku em, ... :lol:
I can you. You mà bập vô món này loay quay tốn một mớ xiềng rồi lại quay về đồ hãng. :lol: Thanh lý loa nhỏ đi, thêm xiềng qua A Thanh xã tắc tậu con khác 3 đường tiếng cho khỏe.
Ui chao là lộn :lol: Tay ni mới bị mềnh thuốc cho nghe bát bự + TRÁP RỒNG đó. Kết quả bị thuốc là T7 rồi nhờ mềnh dẫn về Số nhà M7 khu QH Đông Nam Thủy An bợ 1 cái Amp YAMAHA rồi. Vụ trên chắc là kết quả của việc bị bát bự thuốc đóa :mrgreen: . Tay ni còn đòi học làm cưa bàn, sẽ thuốc tiếp :mrgreen:
Có M7 khu QH Đông Nam Thủy an rồi eng, ngon bổ rẻ đầy nhà luôn, tầng 1 loa đài chật hết lối đi, tầng 2 em chưa lên nhưng nghe chủ nói có nhiều nữa
Chính xoác, rứa là lành nhứt, chứ bệnh nhân đã chọn thuốc không đúng rồi mà đưa bác sĩ Thúy tiêm nữa bơ răng
Mềnh xúi mua loa hỡn chỗ xốp nớ nhưng con bệnh ni cứ lao theo mềnh chả biết răng nữa , hắn mới chat hỏi " Ê, chơi bát 25 hay 30 rứa ?" mềnh noái bát càng to càng tốt (sorry hội bat nhỏ hí)
Con mẹ ni tới số rồi. Chắc kiếp trước ăn ở ác tăng lắm đây, kiếp ni mới khổ rứa. Thứ chi không bập, đi bập vô cái thứ ni :lol: Đi lang thang, giếng mô không té, đè giếng miệng rộng 40 28 /2 VTS mà té