Công nhận tiền thưởng nhiều tởn. Hết loa đài đến tool rồi chừ qua thủy sinh nữa. Hết thủy sinh chắc đến vợ sinh.
Ủa, rứa nghe đồn: "Hết rồi, chẳng còn chi nữa đâu anh, Giờ đây anh giống củ hành Gia tài còn lại chỉ dòng nước trong" :lol: Cụ Đức cụ Ới nè, sắm chi ch nhiều, miếng mô ra tiếng nấy BACL đẹp
Ui! vụ nớ miền bưa chè rùi, đóng sổ đoạn truờng rùi. Để dành cho cụ Đức lao vô Muốn xuyến có xuyến đây
Kệ cứ bợ đi, 2 cái 2 cấp khác dau, lấy 1 cái mà thay diều cái :mrgreen: trước đó, dư ra để dành thanh lí dần cho mấy cụ khác, hoặc để dòm cho đã
Tâm sự chơi BACL: mềnh có cục BACL tự quấn công suất tầm 1KW. Đấu TRÁP RỒNG, CDP vô nghe, kết quả Ù và dỡ tệ!!! Vò đầu nghĩ không lẽ TRÁP AMP bị Ù, mềnh lắp TRÁP kỹ lắm mà! Mềnh bèn tháo TRÁP Amp ra đấu thẳng điện lưới (ko dùng BACL), CDP thì dùng BACL. Kết quả nghe tốt hơn nhiều, chả Ù chi cả. Thì ra cục BACL bị rung, ù làm âm thanh dỡ tệ!. Bây chừ mềnh chỉ dùng BACL cho CDP mà thôi. Các cụ chơi BACL (mua hoặc quấn) chú ý: + Nếu BACL bị Ù, rung (do quá tải hoặc do quấn...) có ảnh hưởng xấu tới âm thanh. Không nên dùng. + Nếu mua thì nên hỏi kỹ người bán có bị Ù, rung không? Đây là kinh nghiệm thương đau, mềnh share .
Bữa lâu roài miền cắm cái deck nội địa vô điện 220V, rứa là nó cháy. Giờ nhớ lại miền post lên đây, miền share :lol:
1 kV hỡn còn ko chịu được tube amp monoblock huống chi tự quấn :lol: Hoặc là BACL-tự làm, Amp-tự làm: CDP-hỡn: Vậy, Tự làm + Tự làm: KO Tự làm + Hỡn: OK
Anh Ái làm bacl mới xong chưa vậy, cho em mượn bacl 300 va dùng cho cd để em trải nghiệm với nhé. Sau đó rồi tính tiếp, phải tham khảo thêm anh Ái, anh MinhTriet, anh Mod tích luỹ thêm kinh nghiệm.
Tiêu thụ điện: mỗi cục Mono Tráp 150W (=3A x 20V + 900V x0.1A )-->2 cục là 300W . CDP 15W . Tổng 315W Hiện chừ BACL chỉ tải 15W (cái CDP) mà thôi :mrgreen: . Đau thương, tê tái cuộc đời :mrgreen:
Cụ cháy cái chi rứa, BACL cháy hay là Desk cháy? :shock: Kinh nghiệm của em là các cụ cứ mua về sài để lấy kinh nghiệm nhé :mrgreen:
Cụ noái ai share cái chi đây , mà cụ Din hay mình Ca lông à? Mình giới thiệu tiệm nớ cho ông cậu bơ ông noái chổ nớ mợ mi quen thân, quá khoẻ cho mình luôn... Phắng liền