Thích chỗ bôi đậm ni nhưng em chưa hiểu 198 là chi? . Nếu nghe cục BACL "ù" của em thì phân biệt rõ vì "ù" hắn đi xuyên qua amp ra loa, khó chịu lắm. Em thử cắm ổn áp/trực tiếp điện lưới thì chịu, nghe phân biệt được chết liền. Ý kiến hay ghê.
Thuộc bài ghê heng, hiểu nhau ghê heng.... tui tám cho tới 8... Cụ VCB! Cụ ới cho mượn rồi tề, tới 8 đem cd tới chổ nhậu test đông vui dám hổng? Ê đít cái, mới thấy đó trốn mất tiêu rồi , thôi gớt nai! :lol:
Ui, ngon ri mà mấy Cụ không ới làm miền chạy quanh cả buổi chiều xong về nhà chích một mình. Để tự kiểm điểm lại bản thân chắc miềng sống có vấn đề rồi...!
Em đang cần con IC 4015/ cd4015/ MC14015 để thí nghiệm món này cụ nào có thì giúp em 1 con nhé. Thank's
Không biết PDL có bán không mấy cụ hì? mục đích như thế này Ứng dụng có thể test opt, nguồn các kiểu mà không cần tháo ra khỏi board Máy cụ đã về sáu rồi hí
Chắc đò trôi rồi, không ai hưởng ứng bận chạy nợ đợ vợ con, mà hưởng ứng thì trưa đi chiều về. Thôi để lên kế hoạch khác.
Để tui phát động chờ lâu mất hứng. Chiều thứ 6( Din thông cảm vì thứ bảy Cụ bận mà) Địa điểm và giờ giấc mấy cụ cho ý kiến. Yes or no cho nhanh có nhiêu chơi nhiêu :lol:
T7 tuần ni tuần sau và sau nữa mền đi kiếm gạo rồi, mấy thứ khác kiếm củi về nấu cơm :mrgreen: Trong lusc kiếm cơm kiếm gạo nạp năng lựng = huda cho mau về niết bàn cõi :lol:
Nếu được anh Ái cho em mượn cái BACL công suất lớn hơn một tí sử dụng cho cả cd và ampli luôn nhé. Thanks .
Hôm qua hỏi Lẻ gọi a Dũng chưa?Lẻ: Chưa, mà chiều ko thấy ghé chắc trôi với hội mô rùi hay dậu với Ku em rùi. Hết 1 thùng mà chỉ cho gặm xương nên lặng lẽ ai đi đường nấy. Bang chủ làm 1 cú 800 nhanh và lẹ chớp nhoáng hoạ may đông đủ. Mà tới Thỏ dễ mất đoàn kết, gần đây em thây nhiều cụ viện cớ mua bánh cá.