Ờ, bợ đồ đê cụ, nhìn cũng đẹp, ko biết vừa lổ khôn hay chính xác chi khôn , mền vỡ thích cái Selec hơn
Cái ni đúng mẫu cái đã tiêu đây mấy cụ Công nhận hét giá ghê thiệt :mrgreen: Miền tìm ra chỗ rồi nì http://www.machdientu.com.vn/san-pham/d ... -100a.html
Rứa thì chuyển về analog cho nhanh, rẻ, khỏi lăn tăn về điện cao thấp vì kim vừa đọc vừa đoán nên chả ai có thời gian đọc, mà có siêng đọc thì nhỡ kim có chênh nhau 5V thì cũng OK. Kinh nghiệm mấy Cụ tới nghe bộ dàn cứ chăm chăm nhìn cái đồng hồ số, không đúng 220 là phán ngay nguồn có vấn đề, rồi nào chưa hay là do nguồn chưa đủ...Mà tui nói thiệt mấy cái mạch ổn áp trong CD hoặc pre ít nhất biên độ nguồn thay đổi cỡ +/-10% nó vẫn đảm bảo đúng áp nguồn B+.
Thực ra thì chỉ nhìn khi mới bật nguồn thôi, xem điện áp có trồi trụt cao thấp quá không thôi, chứ cái đồng hô ni nằm quay mặt bên hông, không tác động chi đến lõ tai
Mềnh té thêm xăng vô lửa: mấy cái Amp, CDP, Cối, Deck...đều dùng BACL rồi, lại dùng thêm BACL ngoài nữa để làm chi hè, hehe :mrgreen:
Thôi ngang ri đủ rồi để cụ Ới còn mua đồng hồ nữa. Mà em thấy có cái đồng hồ đo V,A cũng hay hay. Bữa túi tắt đèn nghe nhạc thấy số nhảy nhảy cũng thú vị
Bán đồng nát kiểu trời tây, nhìn mà phát thèm, toàn đồ xịn. Hèn chi Cụ 1000chuong qua đó như sa hũ nếp.
Cụ Nike hỏi Cụ Kien, Cụ Kien hoi Cu Din, Cu Din hỏi Hội, Hội hỏi...ai bây chừ. Cụ Din quyết luôn đi cho nhanh.
Mền thì cả 2 buổi luôn cho chắc :lol: Nhưng có cụ Nike chủ mưu cụ Kiến đạp đất cụ Ới rửa Deck đỡ lon mô hay lon nấy