Đúng rứa, miền phải để lại 1 đĩa để làm tham chIếu, khe khe @ Bác ỚI Ơi, em chỉ cho mượn dĩa Lờ pê thui! Bác tậu mâm đi
Lại tiếp tục lên đồi V.Cảnh "luyện công" tiếp đây, chào các bác.... em đi, khi về bị xách nách mang...mấy thứ :lol:
Lần ni, rượu mới, bình mới luôn. Thùng ni ứ phải onken, vì em đã thay đổi kết cấu nó rồi . Cái nì nỏ phải của em,hỏi bác Benngu ý. Bác ấy gắn 2 củ 2220A/thùng chơi cho nó hoành tráng thổi bay nóc nhà hàng xóm lun. Gu của em là đã chơi loa bự thì LF phải hoành tráng (còn không thì chơi bookshelf cho rồi). Ráng hết sức ngâm cứu vụ 4 Ways lun
Lần ni em có ngâm cứu kỹ thuật " vách tán âm, dẫn âm " bên trong thùng ... áp dụng cho cặp bé bự ni và cả cặp bự của em nữa luôn (có thể điều chỉnh "lượng và chất " bass theo ý muốn, nghe ghê gớm chưa nà), bởi rứa em mới lên đồi V.Cảnh Em có hỏi bác Benngu về DIY cái phòng nghe vì cặp loa bự ni dễ...rung mái nhà lắm :lol: , bác ấy quyết định lợp ngói liệt, khà khà, món ni nhà rường quê miền hay làm đây. Dàn ngói liệt 4 lớp rất nặng, cách âm, cách nhiệt tốt hy vọng có nhiều ưu việt. (Miền mần xong cặp ni là miền Stop, chuyển sang luyện công món ampli SS,... ha,ha, ha)
Em cũng sợ bay hết mái nhà nên em định chơi 5 lớp ngói luôn cho chắc, kèm thêm cái trần tán âm nữa, hi vọng cái nhà kiểu rất Huế ni chịu được, còn không thì cứ đội mũ bảo hiểm ngồi nghe thôi, em dứt khoát không giảm bớt bát mô cả
Đúng rồi bác, cũng là gu của cụ Mod, nhưng mà em thích rượu nặng hơn, nên cụ Mod có mod (hai mod khác nhau à nghe) cái bình cho hợp với rượu nặng đô
Bác Benngu ngâm cứu lấy cái mái nhà ngói liệt làm tán âm luôn. Khi mô có cái bản vẽ nhà em sẽ góp ý chút riêng cho cái phòng audio, lần ni em hộ công bác tới nóc nhà luôn
Hôm ni, tốt ngày, thấy có thông báo khai trương Shop Guế mới tề viewtopic.php?f=35&t=78568&p=1501499#p1501499
Ủa, sáng ni mọi người đi tham quan shop mới à?[/quote] Em mới đi về đây, hàng đẹp quá bác ơi, nhìn cái gì cũng thèm. Chắc là em phải thanh lý bầy dê non ở nhà để có chỗ mà bợ vài cái về chơi thôi
Chia buồn cùng bác! Mấy em đẹp người đẹp nết đương nhiên là có nhiều anh dòm ngó rồi. Muốn gặp được đôi khi phải có cái duyên nữa bác ạ. Biết đâu bác sẽ gặp được em khác ngon lành cành đào hơn mà không quá chảnh
Cái này cũng giống như thấy e đẹp quá mà sợ ... amp vô địch nên ko dám tán tỉnh, lại nhờ người khác tán cuối cùng e đó bực mình bỏ lên xe hoa :lol: :lol:
Em này đẹp quá, mới xuất hiện tối hôm qua, sang ni hỏi đã lên thuyền rồi. Nhưng mà đời biết răng là được, răng là mất các bác nhỉ! :roll: (Tái ông mất ngựa...)
Chào các Bác. em mới đi phượt Hội ngộ Vespa Bình Trị Thiên tại Quảng Bình về đây, tiện thể xin phép Mod cho post vài cái hình cho vui nhé.
Đẹp quá, nhưng em nghe thông tin Vépa sắp không được lưu hành do là xe cổ, không đủ đk lưu thông? .??!
Không đến nỗi cấm Vespa mô. Mà có cấm thì đem lên đồi Vọng Cảnh chạy, lo chi :lol: @bác HueAudio: Chiều ni rắn bò về Diễm hí, con ni dài gần 10m, qua đó bắt. ( lại có cafe chùa nữa, đời răng mà sướng ri trời :lol: :lol: :lol: )