Các cụ hú 1 cú trước lễ cho vui đi các cụ ui! Coi như mình mừng lễ trước. Cho em kẹp mừng đón em iu về. Cảm ơn cụ 6pi nhiều nghe!
Mấy cụ thay thế đô cho mền chư mền buẽa ni bể đô rồi, chỉ còn sữa chua đá thui Nhìn vô ảnh thấy đúng lả 3 "thèng cụ" :lol: , cái gương cụ Pi, cái ly cụ Tư nát, cái kiểu chụp ảnh từ Ikon cụ Nike
Quan niệm sống lâu mới nhất theo phỏng vấn 2 cụ già Nhật Bản và Thái Lan chỉ gói gọn trong 2 điều:"Ăn ít và nói thật" http://citinews.net/doi-song/noi-that-d ... --UKGY34A/ Nói túm lại là đừng ăn nhiều (uống nhiều chắc ko tính :mrgreen: ) và ít stress Với tính cách hay nói dối vợ, rùi thì stress do công việc thì ít, mà do cái "Giấc mơ Cốp pờ lan.." chi đó thì nhiều thì tổn thọ là cái chắc :lol: Như rứa để sống thọ nên làm lại từ đầu, thành thật khai báo với vợ từng món audio đã mua, sau này khi cần mua món gì thì bàn bạc với vợ, như rứa là vô lo. Chắc một thời gian ngắn sau là cảm giác "sống thọ" liền :lol:
Mới ngang dòng chữ màu xanh thì đã thấy địa ngục rùi, ở đó mà bàn chuyện sống thọ :lol: Mà mấy ông nội pà cố đó sở dĩ nói thật được là vì...không chơi audio :lol: , và ít nhứt 1 lão cũng...không có vợ rùi :lol:
hờ hờ, trưa ni em mới mần xong phần DC-DC 12v->170v, thấy cũng hay hay, làm pre bữa ni không cần quấn nguồn nữa :lol:
ờ hí đường mô rờ vô hắn cũng "zdựt" như nhau cụ hí :lol: . Em đang ngâm cứu tiếp mục ni, cụ giúp em 1 số lk hí. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1911864.html
Thú chơi audio thật là rõ khổ: Cụ nào chơi mà đồ audio lần lượt ri-đa là xem như bị vợ la. Cụ nào chơi mà đồ audio lũ khũ tề tụ là xem như bị vợ lơ. Thỉnh thoảng quý bà nóng gà lên nhiết là đồ mê đồ hơn mê vợ!!!
Thôi I Can, nhỡ đang test opam xịn mà mạch sự cố hắn rấn phát 150V thì toi à. Làm cái sờ-wít A-nà-lốc cho chắc, ưa cỡ nào có cỡ đó.
Ui bang chủ chưa đọc mà đã chém rồi, 2 cái khác nhau mừ, 1 cái là DC to DC cấp nguồn cho nixie clock còn cái kia là mạch cấp nguồn từ 0-25v/5A có bảo vệ. Chức năng và ứng dụng thì khỏi phải bàn bởi vì thế mà em đang có 1 con 0-30v/3A mà vẫn muốn tậu tiếp con nữa đó :lol:
A.Nike biết a.Thụ ở Thuận An hông, cũng chơi 67 đó. Hôm qua tình cờ ngồi dậu với a.Thụ nghe noái có ghé anh rồi. a.Thụ ni cũng mê lắm, chơi đồ cũng khá lắm (đã từng bán lô đất mua đồ audio ở PD Luu) đòi gia nhập HAG
Anh ni thấy lớn tuổi rồi (chưa tiện hỏi tuổi), dà phía sau ăn ra phá Tam Giang. Khi mô về đó dậu cũng vui, khà khà anh Pi, a.Nike mô rồi hè :lol: